Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Viễn Ly

Viễn Ly

Nikaṭṭhasutta · AN4.138 · 27 đoạn

Đức Phật phân bốn hạng người theo sự viễn ly của thân và tâm: ở rừng sâu mà tâm đầy dục, sân, hại thì chỉ viễn ly cái thân; sống giữa đời mà tâm nghĩ điều xuất ly, không sân, không hại thì tâm đã viễn ly. Hạng trọn vẹn là người viễn ly cả thân lẫn tâm.

Điểm thực hành

Đừng đợi có chuyến đi rừng mới tu: hôm nay, ngay giữa phố, mỗi lần một ý nghĩ tham, sân hay làm hại khởi lên mà mình nhận ra và buông xuống, đó là một lần tâm viễn ly thật sự.

14. Phẩm Hạng Người Kinh Viễn Ly “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có bốn hạng người này hiện có ở đời. Bốn hạng ấy là những hạng nào? Người thân viễn ly, tâm không viễn ly; người thân không viễn ly, tâm viễn ly; người thân không viễn ly, tâm không viễn ly; người thân viễn ly và tâm cũng viễn ly. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người thân viễn ly, tâm không viễn ly? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thường đến ở các chỗ trú xa vắng trong rừng sâu. Vị ấy ở đó vẫn nghĩ những ý nghĩ về dục, ý nghĩ sân hận, ý nghĩ làm hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly, tâm không viễn ly. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người thân không viễn ly, tâm viễn ly?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đến ở các chỗ trú xa vắng trong rừng sâu. Vị ấy ở đó nghĩ những ý nghĩ xuất ly, ý nghĩ không sân hận, ý nghĩ không làm hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viễn ly, tâm viễn ly. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người thân không viễn ly, tâm cũng không viễn ly? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đến ở các chỗ trú xa vắng trong rừng sâu. Vị ấy ở đó vẫn nghĩ những ý nghĩ về dục, ý nghĩ sân hận, ý nghĩ làm hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viễn ly, tâm cũng không viễn ly. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người thân viễn ly và tâm cũng viễn ly? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thường đến ở các chỗ trú xa vắng trong rừng sâu.

Vị ấy ở đó nghĩ những ý nghĩ xuất ly, ý nghĩ không sân hận, ý nghĩ không làm hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly và tâm cũng viễn ly. Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người ấy hiện có ở đời.” Bài thứ 8.