Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Điều Vi Diệu Về Vua Chuyển Luân

Điều Vi Diệu Về Vua Chuyển Luân

Cakkavattiacchariyasutta · AN4.130 · 34 đoạn

Đức Phật kể bốn điều vi diệu nơi một vị vua Chuyển Luân: bốn hội chúng Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, gia chủ và Sa-môn, ai đến gặp vua cũng hoan hỷ, nghe vua nói cũng hoan hỷ, vua im lặng thì vẫn chưa thỏa. Rồi Ngài chỉ ra: Tôn giả Ānanda cũng có đúng bốn điều vi diệu như thế trước bốn hội chúng của người xuất gia và người tại gia.

Điểm thực hành

Ảnh hưởng bền nhất không đến từ quyền lực: vua Chuyển Luân và Ānanda được nhớ đến vì người ta thấy an khi ở gần. Hãy xây dựng sự hiện diện ấy bằng cách lắng nghe cho trọn và nói lời có ích.

13. Phẩm Sợ Hãi Kinh Điều Vi Diệu Về Vua Chuyển Luân “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có bốn điều vi diệu chưa từng có nơi một vị vua Chuyển Luân. Bốn điều ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng Sát-đế-lỵ đến gặp vua Chuyển Luân, họ hoan hỷ ngay khi được gặp vua. Ở đó, nếu vua Chuyển Luân lên tiếng, hội chúng ấy hoan hỷ với lời nói của vua. Này các Tỷ-kheo, hội chúng Sát-đế-lỵ vẫn chưa thỏa lòng khi vua Chuyển Luân im lặng. Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng Bà-la-môn đến gặp vua Chuyển Luân, họ hoan hỷ ngay khi được gặp vua. Ở đó, nếu vua Chuyển Luân lên tiếng, hội chúng ấy hoan hỷ với lời nói của vua. Này các Tỷ-kheo, hội chúng Bà-la-môn vẫn chưa thỏa lòng khi vua Chuyển Luân im lặng.

Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng gia chủ đến gặp vua Chuyển Luân, họ hoan hỷ ngay khi được gặp vua. Ở đó, nếu vua Chuyển Luân lên tiếng, hội chúng ấy hoan hỷ với lời nói của vua. Này các Tỷ-kheo, hội chúng gia chủ vẫn chưa thỏa lòng khi vua Chuyển Luân im lặng. Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng Sa-môn đến gặp vua Chuyển Luân, họ hoan hỷ ngay khi được gặp vua. Ở đó, nếu vua Chuyển Luân lên tiếng, hội chúng ấy hoan hỷ với lời nói của vua. Này các Tỷ-kheo, hội chúng Sa-môn vẫn chưa thỏa lòng khi vua Chuyển Luân im lặng. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn điều vi diệu chưa từng có nơi vua Chuyển Luân. Cũng đúng như vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều vi diệu chưa từng có nơi Tôn giả Ānanda.

Bốn điều ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng Tỷ-kheo đến gặp Tôn giả Ānanda, họ hoan hỷ ngay khi được gặp ngài. Ở đó, nếu Ānanda thuyết Pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Này các Tỷ-kheo, hội chúng Tỷ-kheo vẫn chưa thỏa lòng khi Ānanda im lặng. Này các Tỷ-kheo, nếu hội chúng Tỷ-kheo-ni đến gặp Tôn giả Ānanda, họ hoan hỷ ngay khi được gặp ngài; cũng vậy, nếu hội chúng nam cư sĩ đến gặp Ānanda, họ hoan hỷ ngay khi được gặp ngài; cũng vậy, nếu hội chúng nữ cư sĩ đến gặp Ānanda, họ hoan hỷ ngay khi được gặp ngài. Ở đó, nếu Ānanda thuyết Pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Này các Tỷ-kheo, hội chúng nữ cư sĩ vẫn chưa thỏa lòng khi Ānanda im lặng.

Này các Tỷ-kheo, đó là bốn điều vi diệu chưa từng có nơi Tôn giả Ānanda.” Bài thứ 10. Phẩm Sợ Hãi là phẩm thứ ba.

Phần kệ tóm tắt

Kinh Tự Trách và Kinh Sóng, hai kinh Sai Khác, và có hai kinh nữa; hai kinh Từ và các kinh Vi Diệu, và hai kinh còn lại cũng như vậy.