Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Giác Ngộ

Kinh Giác Ngộ

Anubuddhasutta · AN4.1 · 27 đoạn

Tại làng Bhaṇḍagāma ở xứ Vajji, Đức Phật nói với các Tỷ-kheo: vì không hiểu rõ và không thấu suốt bốn pháp — giới cao quý, định cao quý, tuệ cao quý và giải thoát cao quý — mà cả Ngài lẫn các thầy đã phải trôi lăn trong luân hồi suốt thời gian dài. Khi bốn pháp ấy đã được hiểu rõ, khát ái sinh tồn bị chặt đứt và không còn tái sinh nữa; bài kệ kết luận nhắc lại điều ấy.

Điểm thực hành

Hãy tự hỏi mình đang yếu nhất ở khâu nào trong bốn khâu giới — định — tuệ — giải thoát, và tuần này chăm sóc đúng khâu ấy thay vì than phiền đường còn dài.

Phẩm Làng Bhaṇḍagāma Kinh Giác Ngộ Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhaṇḍagāma. Bấy giờ, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) lại: — Này các Tỷ-kheo! — Bạch Đức Thế Tôn! — các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Đức Phật. Đức Phật nói như sau: — Này các Tỷ-kheo, vì không hiểu rõ, không thấu suốt bốn pháp, nên mới phải trôi lăn, luân chuyển suốt một thời gian dài như vậy, cả Ta lẫn các thầy. Bốn pháp nào? Vì không hiểu rõ, không thấu suốt giới cao quý, này các Tỷ-kheo, nên mới phải trôi lăn, luân chuyển suốt một thời gian dài như vậy, cả Ta lẫn các thầy. Vì không hiểu rõ, không thấu suốt định cao quý, này các Tỷ-kheo, nên mới phải trôi lăn, luân chuyển suốt một thời gian dài như vậy, cả Ta lẫn các thầy.

Vì không hiểu rõ, không thấu suốt tuệ cao quý, này các Tỷ-kheo, nên mới phải trôi lăn, luân chuyển suốt một thời gian dài như vậy, cả Ta lẫn các thầy. Vì không hiểu rõ, không thấu suốt giải thoát cao quý, này các Tỷ-kheo, nên mới phải trôi lăn, luân chuyển suốt một thời gian dài như vậy, cả Ta lẫn các thầy. Nay, này các Tỷ-kheo, giới cao quý đã được hiểu rõ, đã được thấu suốt; định cao quý đã được hiểu rõ, đã được thấu suốt; tuệ cao quý đã được hiểu rõ, đã được thấu suốt; giải thoát cao quý đã được hiểu rõ, đã được thấu suốt. Khát ái sinh tồn đã bị chặt đứt, sợi dây dẫn dắt sự sinh tồn đã dứt hết, nay không còn đời sống nào tiếp theo nữa. Đức Phật nói như vậy.

Nói xong như vậy, Đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư, lại nói thêm:

Giới, Thiền định, Trí tuệ
Với giải thoát vô thượng
Giác ngộ những pháp này
Gotama danh xưng
Ðức Phật thắng tri chúng
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo
Ðạo sư đoạn tận khổ
Bậc Tuệ nhãn tịch tịnh.

Nghĩa là

Giới, định và tuệ, cùng với giải thoát cao nhất: những pháp này đã được hiểu rõ, thấu suốt bởi Đức Gotama đầy danh tiếng. Đức Phật sau khi tự mình biết rõ, đã thuyết Pháp cho các Tỷ-kheo. Bậc Đạo Sư đã chấm dứt khổ đau, có con mắt sáng suốt, Ngài đã hoàn toàn tịch tĩnh.

Bài thứ 1.