Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Vua Núi

Kinh Vua Núi

Pabbatarājasutta · AN3.48 · 30 đoạn

Đức Phật ví: cây sala lớn dựa vào dãy Hi-mã-lạp, vua của các núi, mà lớn lên về cành lá, về vỏ và chồi, về gỗ và lõi. Cũng vậy, cả nhà dựa vào một người chủ nhà có lòng tin mà lớn lên về lòng tin, về giới và về trí tuệ. Bài kệ kết nói thêm: vợ con, họ hàng và người nhờ cậy thấy giới hạnh, bố thí và việc tốt của vị ấy thì làm theo, và cùng đi trên con đường đến cõi lành.

Điểm thực hành

Hãy tự hỏi hôm nay: người sống quanh mình đang ‘dựa vào’ mình để lớn lên điều gì — và làm một việc cụ thể để họ lớn lên về lòng tin, về giới hoặc về trí tuệ, như cây dựa vào núi.

Phẩm Nhỏ Kinh Vua Núi “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), dựa vào dãy Hi-mã-lạp, vua của các núi, những cây sala lớn lớn lên bằng ba cách tăng trưởng. Ba cách nào? Chúng lớn lên về cành, lá và toàn bộ tán lá; lớn lên về vỏ và chồi non; và lớn lên về gỗ mềm và lõi gỗ. Này các Tỷ-kheo, dựa vào dãy Hi-mã-lạp, vua của các núi, những cây sala lớn lớn lên bằng ba cách tăng trưởng này. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào một người chủ nhà có lòng tin, những người trong nhà lớn lên bằng ba cách tăng trưởng. Ba cách nào? Lớn lên về lòng tin, lớn lên về giới, lớn lên về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, dựa vào một người chủ nhà có lòng tin, những người trong nhà lớn lên bằng ba cách tăng trưởng này.”

Như núi đá sừng sững
Trong rừng sâu rừng rậm
Các cây lớn dựa vào
Lớn lên những thần rừng
Cũng vậy, thiện nam tử
Có lòng tin giới đức
Vợ con và gia quyến
Dựa vào để lớn mạnh
Với tùy tùng bà con
Nhờ cậy để sinh sống
Thấy vị giới hạnh làm
Giới, bố thí, thiện hành
Nếu chúng có mắt sáng
Chúng làm theo vị ấy
Ở đây, làm đúng pháp
Con đường đến cõi lành
Trong Thiên giới hỷ lạc
Ước muốn được hoàn hỷ.

Nghĩa là

Như ngọn núi đá sừng sững giữa rừng sâu, rừng lớn, những cây lớn dựa vào núi mà lớn lên thành chúa của rừng. Cũng vậy, người chủ nhà ở đời này có giới hạnh và có lòng tin — dựa vào vị ấy mà lớn lên: vợ con và họ hàng, người cộng tác, bà con thân thuộc, và những người nhờ cậy vị ấy để sinh sống. Thấy giới hạnh của người có giới, thấy sự bố thí và những việc làm tốt của vị ấy, những người có mắt sáng, lo cho lợi ích của mình, sẽ làm theo như vậy. Đã sống theo Pháp ở đời này — con đường đưa đến cõi lành — họ vui mừng trong cõi trời, hưởng trọn những gì mình ước muốn.”

Bài thứ 9.