Kinh Rất Có Ích
Đức Phật dạy ba hạng người rất có ích cho người khác: người giúp một người quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn; người giúp một người hiểu rõ bốn sự thật cao quý; và người giúp một người dứt sạch lậu hoặc, chứng ngộ giải thoát ngay trong đời này. Không ai có ích hơn ba hạng người này, và ơn ấy không dễ đền đáp chỉ bằng lễ bái hay dâng tặng y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men.
Điểm thực hànhHãy bày tỏ lòng biết ơn với người đã giúp mình hiểu Pháp bằng hành động cụ thể: thực hành ngay một điều họ đã chỉ dạy, thay vì chỉ dừng ở lời cảm ơn hay quà tặng.
Phẩm Hạng Người Kinh Rất Có Ích “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba hạng người này rất có ích cho một người khác. Ba hạng nào? Người mà nhờ người ấy, một người khác đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đoàn, này các Tỷ-kheo; người này rất có ích cho người kia, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, người mà nhờ người ấy, một người khác hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là nguồn gốc sinh ra của khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là sự tắt của khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là con đường đưa đến sự tắt của khổ’; người này rất có ích cho người kia, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, người mà nhờ người ấy, một người khác, nhờ lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm) đã dứt sạch, tự mình hiểu rõ, chứng ngộ và sống với sự giải thoát của tâm không còn lậu hoặc, sự giải thoát bằng tuệ, ngay trong đời này; người này rất có ích cho người kia, này các Tỷ-kheo.
Đó là ba hạng người rất có ích cho một người khác, này các Tỷ-kheo. Và Ta nói, này các Tỷ-kheo, không có người nào khác có ích cho người này hơn ba hạng người này. Và Ta cũng nói, này các Tỷ-kheo, người này không dễ gì đền đáp được ba hạng người ấy — bằng cách cúi lạy các vị, đứng dậy đón các vị, chắp tay chào các vị và giữ lễ phép đúng mực với các vị; hay bằng cách dâng tặng các vị y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc cùng vật dụng cần thiết cho người bệnh.” Bài thứ 4.