Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Mền Bằng Tóc

Kinh Mền Bằng Tóc

Kesakambalasutta · AN3.137 · 20 đoạn

Đức Phật ví chủ thuyết của Makkhali như tấm mền dệt bằng tóc — thứ vải tệ nhất: lạnh khi trời lạnh, nóng khi trời nóng, xấu, hôi và chạm vào khó chịu. Makkhali chủ trương không có nghiệp, không có việc làm, không có tinh tấn, trái ngược với mọi Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, và được ví như cái bẫy đặt ở cửa sông gây hại cho nhiều loài cá, nhiều chúng sinh.

Điểm thực hành

Giữ vững niềm tin có nghiệp, có việc làm và có tinh tấn: việc mình làm có sức mạnh và có quả, nên đừng nghe theo thuyết phủ nhận nỗ lực.

Phẩm Người Chiến Sĩ Kinh Mền Bằng Tóc “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), trong tất cả các loại vải được dệt, tấm mền dệt bằng tóc được xem là tệ nhất. Này các Tỷ-kheo, mền dệt bằng tóc, khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì nóng, xấu xí, có mùi hôi, chạm vào khó chịu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong các chủ thuyết của các Sa-môn và Bà-la-môn khác nhau, chủ thuyết của Makkhali được xem là tệ nhất. Này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ rỗng tuếch ấy, có chủ thuyết như vầy, có cách nhìn như vầy: ‘Không có nghiệp (hành động có tác ý và quả của nó), không có việc làm, không có tinh tấn.’ Này các Tỷ-kheo, những vị trong quá khứ là A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, các Đức Phật ấy đều chủ trương có nghiệp, chủ trương có việc làm, chủ trương có tinh tấn.

Nhưng này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ rỗng tuếch ấy, nói ngược lại tất cả các vị ấy: ‘Không có nghiệp, không có việc làm, không có tinh tấn.’ Này các Tỷ-kheo, những vị trong tương lai sẽ là A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, các Đức Phật ấy đều sẽ chủ trương có nghiệp, chủ trương có việc làm, chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ rỗng tuếch ấy, nói ngược lại tất cả các vị ấy: ‘Không có nghiệp, không có việc làm, không có tinh tấn.’ Này các Tỷ-kheo, Ta nay là A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, cũng chủ trương có nghiệp, chủ trương có việc làm, chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ rỗng tuếch ấy, nói ngược lại cả Ta: ‘Không có nghiệp, không có việc làm, không có tinh tấn.’ Ví như, này các Tỷ-kheo, ở cửa sông có người đặt một cái bẫy mang lại bất hạnh, đau khổ, tai hại và nguy hại cho nhiều loài cá; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Makkhali, kẻ rỗng tuếch ấy, theo Ta thấy, là một cái bẫy cho con người, xuất hiện ở đời để mang lại bất hạnh, đau khổ, tai hại và nguy hại cho nhiều chúng sinh.”

Bài thứ 5.