Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Xuất Hiện

Kinh Xuất Hiện

Uppādāsutta · AN3.136 · 19 đoạn

Đức Phật khẳng định ba quy luật tự nhiên luôn đứng vững dù các Như Lai có xuất hiện hay không: tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Như Lai chỉ là người giác ngộ, hiểu thấu những quy luật ấy rồi tuyên bố, giảng dạy, xác nhận, mở bày, phân tích và hiển thị chúng cho đời.

Điểm thực hành

Quán ba dấu ấn như những quy luật luôn đứng vững: mọi hành đều vô thường, mọi hành đều khổ, mọi pháp đều vô ngã — dù có bậc Giác Ngộ xuất hiện hay không.

Phẩm Người Chiến Sĩ Kinh Xuất Hiện “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), dù các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, yếu tố ấy vẫn đứng vững: tính đứng vững của Pháp, tính quy định của Pháp. Tất cả các hành là vô thường (mọi thứ luôn thay đổi). Như Lai giác ngộ điều ấy, hiểu thấu điều ấy. Sau khi giác ngộ và hiểu thấu, Ngài tuyên bố, giảng dạy, nêu ra, xác lập, mở bày, phân tích và hiển thị: ‘Tất cả các hành là vô thường.’ Này các Tỷ-kheo, dù các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, yếu tố ấy vẫn đứng vững: tính đứng vững của Pháp, tính quy định của Pháp. Tất cả các hành là khổ. Như Lai giác ngộ điều ấy, hiểu thấu điều ấy. Sau khi giác ngộ và hiểu thấu, Ngài tuyên bố, giảng dạy, nêu ra, xác lập, mở bày, phân tích và hiển thị:

‘Tất cả các hành là khổ.’ Này các Tỷ-kheo, dù các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, yếu tố ấy vẫn đứng vững: tính đứng vững của Pháp, tính quy định của Pháp. Tất cả các pháp là vô ngã (không có tự ngã thường hằng). Như Lai giác ngộ điều ấy, hiểu thấu điều ấy. Sau khi giác ngộ và hiểu thấu, Ngài tuyên bố, giảng dạy, nêu ra, xác lập, mở bày, phân tích và hiển thị: ‘Tất cả các pháp là vô ngã.’” Bài thứ 4.