Kinh Ba Chỗ Cần Nhớ
Đức Phật dạy một vị vua nên ghi nhớ suốt đời ba chỗ: nơi mình sinh ra, nơi mình được phong vương, và nơi mình chiến thắng. Cũng vậy, một vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời nơi mình xuất gia, nơi mình hiểu rõ bốn sự thật cao quý, và nơi mình dứt sạch lậu hoặc, chứng ngộ giải thoát.
Điểm thực hànhHãy ghi nhớ và thường trở lại trong tâm ba mốc của chính mình: nơi bạn bắt đầu sống tỉnh thức, nơi bạn lần đầu hiểu rõ một sự thật về khổ, và nơi bạn đã vượt qua được một ô nhiễm trong tâm.
Phẩm Người Đóng Xe Kinh Ba Chỗ Cần Nhớ “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, nên ghi nhớ ba chỗ này suốt đời. Ba chỗ nào? Nơi vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, ấy sinh ra, này các Tỷ-kheo. Đây là chỗ thứ nhất mà vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, nơi vị vua thuộc dòng vua chúa ấy được làm lễ phong vương. Đây là chỗ thứ hai mà vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, nơi vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, ấy chiến thắng trong trận chiến và, sau khi chiến thắng, đứng ở vị trí đứng đầu của trận chiến ấy.
Đây là chỗ thứ ba mà vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Đó là ba chỗ mà một vị vua thuộc dòng vua chúa, đã được làm lễ phong vương, nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba chỗ mà một vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời. Ba chỗ nào? Nơi vị Tỷ-kheo ấy cạo bỏ tóc và râu, mặc y màu vàng đất, rời bỏ đời sống tại gia, xuất gia sống không nhà, này các Tỷ-kheo. Đây là chỗ thứ nhất mà vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, nơi vị Tỷ-kheo ấy hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là nguồn gốc sinh ra của khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là sự tắt của khổ’, hiểu rõ đúng như thật: ‘Đây là con đường đưa đến sự tắt của khổ’.
Đây là chỗ thứ hai mà vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Thêm nữa, này các Tỷ-kheo, nơi vị Tỷ-kheo ấy, nhờ lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm) đã dứt sạch, tự mình hiểu rõ, chứng ngộ và sống với sự giải thoát của tâm không còn lậu hoặc, sự giải thoát bằng tuệ, ngay trong đời này. Đây là chỗ thứ ba mà vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo. Đó là ba chỗ mà một vị Tỷ-kheo nên ghi nhớ suốt đời, này các Tỷ-kheo.” Bài thứ 2.