Kinh Ni-kiền-tử
Đức Phật nêu mười pháp xấu được gán cho các Ni-kiền-tử: không có lòng tin, sống ác giới, không biết xấu hổ, không biết sợ điều sai trái, không thân cận bậc chân nhân, tự khen mình chê người, bám chặt vào cái nhìn của riêng mình không chịu buông, gian xảo, có ước muốn xấu và có bạn xấu. Danh sách này là tấm gương ngược để Tăng đoàn tự kiểm tra mình không rơi vào những pháp ấy.
Điểm thực hànhHãy xét mục thứ bảy trong bài kinh — có cái nhìn nào của riêng mình mà mình đang nắm chặt không chịu buông, dù người khác góp ý đúng?
Phẩm Ước Nguyện Kinh Ni-kiền-tử “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), các Ni-kiền-tử có đủ mười pháp xấu này. Thế nào là mười? Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; sống ác giới, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; không biết xấu hổ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; không biết sợ điều sai trái, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; không thân cận các bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; tự khen mình, chê người, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; bám chặt vào cái nhìn của riêng mình, nắm giữ không buông, khó mà từ bỏ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; gian xảo, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; có ước muốn xấu, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử; có bạn xấu, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền-tử — này các Tỷ-kheo, các Ni-kiền-tử có đủ mười pháp xấu này.”
Bài thứ 8.