Kinh Lạc và Khổ (2)
Tại làng Nālaka trên đất Magadha, du sĩ Sāmaṇḍakāni hỏi Tôn giả Sāriputta: trong Pháp và Luật này, thế nào là lạc, thế nào là khổ? Tôn giả đáp: không vui thích với đời sống tu hành là khổ — đi, đứng, ngồi, nằm, ở trong làng, trong rừng, dưới gốc cây, trong nhà trống, ngoài trời hay giữa các Tỷ-kheo đều không tìm được niềm vui; còn vui thích là lạc — ở đâu và làm gì cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu.
Điểm thực hànhKhi một ngày tu tập thấy nặng nề ở mọi nơi, hãy tự hỏi: khổ này đến từ hoàn cảnh hay từ chỗ mình không còn vui thích với con đường mình đang đi?
Phẩm Song Đối Kinh Lạc và Khổ (2) Một lần, Tôn giả Sāriputta đang ở trên đất Magadha, gần làng Nālaka. Bấy giờ, du sĩ Sāmaṇḍakāni đi đến chỗ Tôn giả Sāriputta và chào hỏi thân mật với ngài. Sau khi chào hỏi thân mật xong, du sĩ ngồi xuống một bên và nói với Tôn giả Sāriputta: “Thưa Hiền giả Sāriputta, trong Pháp và Luật này, điều gì là lạc, điều gì là khổ?” “Này Hiền giả, trong Pháp và Luật này, không vui thích là khổ, vui thích là lạc. Khi không vui thích, này Hiền giả, có thể chờ thấy khổ này: đang đi cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang đứng cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ngồi cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang nằm cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong làng cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong rừng cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở dưới gốc cây cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong căn nhà trống cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở ngoài trời cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở giữa các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) cũng không tìm được niềm vui và sự dễ chịu.
Khi không vui thích, này Hiền giả, có thể chờ thấy khổ này. Khi vui thích, này Hiền giả, có thể chờ thấy lạc này: đang đi cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang đứng cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ngồi cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang nằm cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong làng cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong rừng cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở dưới gốc cây cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở trong căn nhà trống cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở ngoài trời cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu, đang ở giữa các Tỷ-kheo cũng tìm được niềm vui và sự dễ chịu.
Khi vui thích, này Hiền giả, có thể chờ thấy lạc này.” Bài thứ 6.