Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Mười Tưởng (2)

Kinh Mười Tưởng (2)

Dutiyasaññāsutta · AN10.57 · 8 đoạn

Bài kinh thứ hai về mười tưởng kể một danh sách khác: tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, và năm tưởng về xác chết — tưởng bộ xương, tưởng xác bị trùng ăn, tưởng xác xanh bầm, tưởng xác nứt nẻ, tưởng xác trương phồng. Mười tưởng này được tu tập thì đưa đến quả lớn và cứu cánh là sự không chết.

Điểm thực hành

Khi bị một ham muốn mạnh kéo đi, hãy quán tưởng xác trương phồng hay bộ xương theo kinh này cho đến khi ham muốn lắng xuống.

Phẩm Tâm Của Mình Kinh Mười Tưởng (2) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), mười tưởng này, khi được tu tập, được làm cho nhiều lần, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, lấy sự không chết làm chỗ thể nhập, lấy sự không chết làm cứu cánh. Mười tưởng nào? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng xác bị trùng ăn, tưởng xác xanh bầm, tưởng xác nứt nẻ, tưởng xác trương phồng. — Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, khi được tu tập, được làm cho nhiều lần, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, lấy sự không chết làm chỗ thể nhập, lấy sự không chết làm cứu cánh.” Bài thứ 7.