Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Mười Điều Người Xuất Gia Thường Quán Sát

Kinh Mười Điều Người Xuất Gia Thường Quán Sát

Pabbajitaabhiṇhasutta · AN10.48 · 18 đoạn

Đức Phật dạy mười điều người xuất gia cần thường xuyên tự quán sát: mình đã ra khỏi giai cấp, đời sống của mình lệ thuộc vào người khác, cử chỉ của mình cần phải khác người đời, tự mình có chê trách mình về giới hạnh không, các bạn tu có trí có chê trách mình không, mình phải xa lìa mọi thứ mình thương mến, mình là chủ và là người thừa hưởng nghiệp của mình, ngày đêm trôi qua mình đang trở thành người thế nào, mình có vui thích nơi ở trống vắng không, và mình đã chứng được pháp thượng nhân chưa để khỏi xấu hổ khi bị hỏi lúc cuối đời.

Điểm thực hành

Mỗi tối, hãy chọn một trong mười điều quán sát của kinh này — ví dụ ‘ngày đêm trôi qua, ta đang trở thành người thế nào?’ — và trả lời thành thật với chính mình.

Phẩm Mắng Nhiếc Kinh Mười Điều Người Xuất Gia Thường Quán Sát “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có mười điều này người xuất gia cần thường xuyên quán sát. Mười điều nào? Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ta đã đi đến chỗ không còn giai cấp.’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Đời sống của ta lệ thuộc vào người khác.’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Cử chỉ, cách sống của ta cần phải khác đi.’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Không biết tự ta có chê trách ta về giới hạnh không?’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Không biết các bạn cùng tu có trí, sau khi xét kỹ, có chê trách ta về giới hạnh không?’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ta phải khác đi, phải xa lìa tất cả những gì ta thương mến và ưa thích.’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ta là chủ của nghiệp, là người thừa hưởng nghiệp; nghiệp là nơi sinh ra ta, là bà con của ta, là chỗ nương tựa của ta; bất cứ nghiệp nào ta làm, tốt hay xấu, ta sẽ là người thừa hưởng nghiệp ấy.’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ngày và đêm trôi qua bên ta, ta đang trở thành người như thế nào?’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ta có vui thích ở trong ngôi nhà trống không?’ Người xuất gia cần thường xuyên quán sát: ‘Ta đã chứng được pháp thượng nhân, là hiểu biết và thấy biết đặc biệt xứng đáng bậc thánh chưa, để trong những ngày cuối đời, khi các bạn cùng tu hỏi đến, ta sẽ không phải xấu hổ?’ Này các Tỷ-kheo, đó là mười điều người xuất gia cần thường xuyên quán sát.”

Bài thứ 8.