Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Ānanda (1)

Kinh Ānanda (1)

Paṭhamaānandasutta · AN10.39 · 21 đoạn

Tôn giả Ānanda đến hỏi Đức Phật thế nào là phá hòa hợp Tăng, và được trả lời bằng mười điểm giải thích sai lệch về Pháp và luật. Ānanda hỏi tiếp: người phá một Tăng đoàn đang hòa hợp thì tạo ra điều gì? Đức Phật đáp: người ấy tạo ra tội lỗi kéo dài một kiếp — bị nung nấu trong địa ngục suốt một kiếp, như bài kệ cuối kinh nói.

Điểm thực hành

Khi thấy mình đang muốn kéo bè kết phái trong một tập thể đang yên ổn, hãy dừng lại và nhớ cái giá của sự chia rẽ mà kinh này chỉ ra.

Phẩm Upāli Kinh Ānanda (1) Bấy giờ Tôn giả Ānanda đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, Tôn giả cúi lạy Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda nói với Đức Phật: “Bạch Ngài, người ta nói: ‘Phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng’. Bạch Ngài, đến mức nào thì Tăng đoàn bị phá hòa hợp?” “Ở đây, này Ānanda, các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) giải thích phi Pháp là Pháp, giải thích Pháp là phi Pháp; giải thích phi luật là luật, giải thích luật là phi luật; giải thích điều Đức Như Lai chưa nói, chưa tuyên bố là đã nói, đã tuyên bố; giải thích điều Đức Như Lai đã nói, đã tuyên bố là chưa nói, chưa tuyên bố; giải thích điều Đức Như Lai chưa thực hành là đã thực hành; giải thích điều Đức Như Lai đã thực hành là chưa thực hành; giải thích điều Đức Như Lai chưa chế định là đã chế định; và giải thích điều Đức Như Lai đã chế định là chưa chế định.

Dựa trên mười điểm này, họ tách ra, đi theo đường riêng. Họ làm các việc luật riêng và tụng giới bổn riêng. Đến mức ấy, này Ānanda, là Tăng đoàn bị phá hòa hợp.” “Nhưng bạch Ngài, người phá một Tăng đoàn đang hòa hợp thì tạo ra điều gì?” “Người ấy tạo ra tội lỗi kéo dài suốt một kiếp, này Ānanda.” “Nhưng bạch Ngài, tội lỗi kéo dài suốt một kiếp là gì?” “Người ấy bị nung nấu trong địa ngục suốt một kiếp, này Ānanda. — Người phá hòa hợp Tăng phải chịu đọa xứ, phải chịu địa ngục suốt một kiếp; ưa thích phe phái, đứng trên phi Pháp, người ấy đánh mất sự an ổn thoát khỏi mọi trói buộc. Sau khi phá sự hòa hợp của Tăng đoàn, người ấy bị nung nấu trong địa ngục suốt một kiếp.”

Bài thứ 9.