Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Vị Hộ Trì (1)

Kinh Vị Hộ Trì (1)

Paṭhamanāthasutta · AN10.17 · 41 đoạn

Đức Phật dạy: hãy sống có vị hộ trì, đừng sống không có vị hộ trì, vì người không có vị hộ trì thì khổ. Mười pháp làm thành vị hộ trì ấy là: có giới, học nhiều, có bạn tốt, dễ được nhắc nhở, khéo léo siêng năng trong công việc của bạn đồng tu, yêu mến Pháp, tinh tấn, biết đủ với vật dụng, có chánh niệm, và có trí tuệ thấy sự sinh diệt.

Điểm thực hành

Hãy tự kiểm mười pháp hộ trì và chọn một pháp yếu nhất — ví dụ tính dễ được nhắc nhở — để rèn trong tuần này: lần tới khi được góp ý, chỉ lắng nghe và cảm ơn, không biện hộ ngay.

Phẩm Vị Hộ Trì Kinh Vị Hộ Trì (1) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), hãy sống có vị hộ trì, đừng sống không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, người sống không có vị hộ trì thì khổ. Có mười pháp làm thành vị hộ trì này. Mười pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự bởi sự chế ngự của giới bổn Pātimokkha, đầy đủ cách hành xử và nơi khất thực, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất, nhận lấy và học theo các điều học. Việc vị Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự bởi sự chế ngự của giới bổn Pātimokkha, đầy đủ cách hành xử và nơi khất thực, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất, nhận lấy và học theo các điều học — đây là một pháp làm thành vị hộ trì.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo học nhiều, nhớ những gì đã học, tích lũy những gì đã học. Những Pháp nào tốt đẹp ở đầu, tốt đẹp ở giữa, tốt đẹp ở cuối, đúng nghĩa, đúng lời, nói lên đời sống tu hành hoàn toàn đầy đủ và trong sạch — những Pháp như vậy vị ấy đã học nhiều, đã ghi nhớ, đã đọc tụng bằng lời, đã xem xét bằng ý, đã thấy thấu bằng cái thấy đúng. Việc vị Tỷ-kheo học nhiều, nhớ những gì đã học, tích lũy những gì đã học — những Pháp tốt đẹp ở đầu, tốt đẹp ở giữa, tốt đẹp ở cuối, đúng nghĩa, đúng lời, nói lên đời sống tu hành hoàn toàn đầy đủ và trong sạch, vị ấy đã học nhiều, đã ghi nhớ, đã đọc tụng bằng lời, đã xem xét bằng ý, đã thấy thấu bằng cái thấy đúng — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có bạn tốt, có bạn đồng hành tốt, có người thân cận tốt. Việc vị Tỷ-kheo có bạn tốt, có bạn đồng hành tốt, có người thân cận tốt — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo dễ được nhắc nhở, có những tính cách khiến mình dễ được nhắc nhở, biết nhẫn nhịn và đón nhận lời dạy bảo một cách kính trọng. Việc vị Tỷ-kheo dễ được nhắc nhở, có những tính cách khiến mình dễ được nhắc nhở, biết nhẫn nhịn và đón nhận lời dạy bảo một cách kính trọng — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, phàm có những công việc lớn nhỏ nào cần phải làm cho các bạn đồng tu, vị Tỷ-kheo khéo léo và không lười biếng trong các việc ấy, có sự xem xét đúng cách, đủ sức để làm, đủ sức để sắp xếp.

Việc vị Tỷ-kheo — phàm có những công việc lớn nhỏ nào cần phải làm cho các bạn đồng tu — khéo léo và không lười biếng trong các việc ấy, có sự xem xét đúng cách, đủ sức để làm, đủ sức để sắp xếp — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo yêu mến Pháp, nói chuyện dễ thương, đầy niềm vui lớn đối với Pháp và Luật. Việc vị Tỷ-kheo yêu mến Pháp, nói chuyện dễ thương, đầy niềm vui lớn đối với Pháp và Luật — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống với sức tinh tấn đã dấy lên để bỏ các pháp không tốt và đạt được các pháp tốt; vị ấy mạnh mẽ, cố gắng vững chắc, không bỏ bê bổn phận đối với các pháp tốt.

Việc vị Tỷ-kheo sống với sức tinh tấn đã dấy lên để bỏ các pháp không tốt và đạt được các pháp tốt, mạnh mẽ, cố gắng vững chắc, không bỏ bê bổn phận đối với các pháp tốt — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc men cùng vật dụng cho người bệnh nào. Việc vị Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc men cùng vật dụng cho người bệnh nào — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có chánh niệm, đầy đủ chánh niệm và sự khéo léo cao nhất, nhớ được và nhớ lại được những việc đã làm, đã nói từ lâu.

Việc vị Tỷ-kheo có chánh niệm, đầy đủ chánh niệm và sự khéo léo cao nhất, nhớ được và nhớ lại được những việc đã làm, đã nói từ lâu — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có trí tuệ; vị ấy có trí tuệ thấy sự sinh và sự diệt, trí tuệ của bậc Thánh, xuyên thấu, đưa đến sự dứt hết khổ đau một cách đúng đắn. Việc vị Tỷ-kheo có trí tuệ, có trí tuệ thấy sự sinh và sự diệt, trí tuệ của bậc Thánh, xuyên thấu, đưa đến sự dứt hết khổ đau một cách đúng đắn — đây cũng là một pháp làm thành vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, hãy sống có vị hộ trì, đừng sống không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, người sống không có vị hộ trì thì khổ.

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp làm thành vị hộ trì.” Bài thứ 7.