Người Nên Giao Thiệp Và Những Điều Tương Tự
Một chuỗi lặp (peyyāla) gồm mười một cặp khẳng định về hai mẫu người: người thành tựu mười pháp tà thì không nên giao thiệp, không nên hầu hạ, đảnh lễ, tán thán, tôn trọng hay cung kính, lại không thành công, không thanh tịnh, không vượt được ngã mạn, không lớn lên trong trí tuệ và tạo nhiều phi công đức; người thành tựu mười pháp chánh thì ngược lại trong mọi điểm, và tạo nhiều công đức. Bản Pāli rút gọn toàn bộ chuỗi bằng dấu lặp; ở đây mỗi khẳng định được triển khai đầy đủ như Đức Phật đã dạy ở kinh gốc.
Điểm thực hànhHai mẫu người trong chuỗi này là hai hướng đi của chính ta: mỗi ngày, mười chi phần ta đang sống sẽ quyết định ta đang trở thành người “nên thân cận” hay người “nên tránh xa” trong mắt những người khôn ngoan.
Phẩm Các Cá Nhân Kinh Nên Giao Thiệp Và Các Pháp Khác — Này các Tỷ-kheo, người thành tựu mười pháp tà là người không nên giao thiệp. Người thành tựu mười pháp chánh là người nên giao thiệp. Người thành tựu mười pháp tà là người không nên hầu hạ. Người thành tựu mười pháp chánh là người nên hầu hạ. Người thành tựu mười pháp tà là người không nên đảnh lễ. Người thành tựu mười pháp chánh là người nên đảnh lễ. Người thành tựu mười pháp tà là người không nên tán thán. Người thành tựu mười pháp chánh là người nên tán thán. Người thành tựu mười pháp tà là người không nên tôn trọng. Người thành tựu mười pháp chánh là người nên tôn trọng. Người thành tựu mười pháp tà là người không nên tỏ sự cung kính.
Người thành tựu mười pháp chánh là người nên tỏ sự cung kính. Người thành tựu mười pháp tà không thành công. Người thành tựu mười pháp chánh thành công. Người thành tựu mười pháp tà không thanh tịnh. Người thành tựu mười pháp chánh thanh tịnh. Người thành tựu mười pháp tà không chinh phục được ngã mạn. Người thành tựu mười pháp chánh chinh phục được ngã mạn. Người thành tựu mười pháp tà không tăng trưởng về trí tuệ. Người thành tựu mười pháp chánh tăng trưởng về trí tuệ. Người thành tựu mười pháp tà tạo nhiều phi công đức. Người thành tựu mười pháp chánh tạo nhiều công đức. Mười pháp ấy là gì? Người ấy có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát — này các Tỷ-kheo, người thành tựu mười pháp này tạo nhiều công đức.
Phẩm Các Cá Nhân là phẩm thứ nhất.