Đoạn Tận Các Lậu Hoặc
Đức Phật dạy mười pháp, khi được tu tập và làm cho sung mãn, đưa đến sự đoạn tận của các lậu hoặc: đó là mười chi phần chánh, từ chánh kiến đến chánh giải thoát. Kinh này khép lại phẩm Lễ Bước Xuống với danh mục tóm tắt nhắc lại cả mười bài của phẩm.
Điểm thực hànhLậu hoặc không đoạn tận bằng một khoảnh khắc quyết tâm mà bằng mười chi phần chánh được tu tập đều đặn đến sung mãn; mỗi chi phần là một lưỡi dao mài mòn một lớp ô nhiễm trong tâm.
Phẩm Lễ Bước Xuống Kinh Đoạn Tận Các Lậu Hoặc — Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự đoạn tận của các lậu hoặc. Mười pháp ấy là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát — này các Tỷ-kheo, mười pháp này, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự đoạn tận của các lậu hoặc. Bài thứ 10. Phẩm Lễ Bước Xuống là phẩm thứ hai.
Danh mục tóm tắt của phẩm này:
Ba bài Phi Pháp, Ajita, Saṅgārava và Bờ Bên Này; hai bài Lễ Bước Xuống, Điềm Báo Trước và Đoạn Tận Lậu Hoặc.