Điềm Báo Trước — Rạng Đông
Đức Phật ví chánh kiến như rạng đông: khi mặt trời sắp mọc, rạng đông là điều đi trước, là điềm báo trước; cũng vậy, chánh kiến là điều đi trước, là điềm báo trước của các thiện pháp. Từ người có chánh kiến lần lượt sinh khởi đủ mười chi phần chánh: chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, và cuối cùng chánh giải thoát.
Điểm thực hànhĐừng đợi “mặt trời” của đời sống tốt đẹp xuất hiện trọn vẹn mới bắt đầu: chỉ cần rạng đông — một cái thấy đúng — ló dạng, cả chuỗi thiện pháp sẽ theo nhau mà đến. Hãy chăm sóc cái thấy của mình như chăm tia sáng đầu ngày.
Phẩm Lễ Bước Xuống Kinh Điềm Báo Trước — Này các Tỷ-kheo, đối với mặt trời sắp mọc, điều này là đi trước, điều này là điềm báo trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các thiện pháp, điều này là đi trước, điều này là điềm báo trước, tức là chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, chánh tư duy sinh khởi. Với người có chánh tư duy, chánh ngữ sinh khởi. Với người có chánh ngữ, chánh nghiệp sinh khởi. Với người có chánh nghiệp, chánh mạng sinh khởi. Với người có chánh mạng, chánh tinh tấn sinh khởi. Với người có chánh tinh tấn, chánh niệm sinh khởi. Với người có chánh niệm, chánh định sinh khởi. Với người có chánh định, chánh trí sinh khởi. Với người có chánh trí, chánh giải thoát sinh khởi.
Bài thứ 9.