Bậc Vô Học (1)
Một Tỷ-kheo hỏi Đức Phật: nói “bậc vô học” là nói đến ai. Đức Phật trả lời: vị Tỷ-kheo thành tựu mười chi phần ở mức vô học — chánh kiến của bậc vô học, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát của bậc vô học — vị ấy là bậc vô học, người đã học xong những gì cần học.
Điểm thực hành“Học xong” trong đạo không đo bằng số kinh đã đọc mà bằng mười chi phần chánh chín muồi đến mức vô học; khi còn một chi phần phải cố gắng giữ gìn, hành trình học vẫn còn đang tiếp diễn.
Phẩm Các Tưởng Của Người Xuất Gia Kinh Bậc Vô Học Thứ Nhất Bấy giờ, một Tỷ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, người ta nói ‘bậc vô học, bậc vô học’. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo là bậc vô học?” — Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu chánh kiến của bậc vô học, thành tựu chánh tư duy của bậc vô học, thành tựu chánh ngữ của bậc vô học, thành tựu chánh nghiệp của bậc vô học, thành tựu chánh mạng của bậc vô học, thành tựu chánh tinh tấn của bậc vô học, thành tựu chánh niệm của bậc vô học, thành tựu chánh định của bậc vô học, thành tựu chánh trí của bậc vô học, thành tựu chánh giải thoát của bậc vô học.
Như vậy, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là bậc vô học. Bài thứ 11.