Như Lai
Mười tám bài kinh tôn vinh một người duy nhất: Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Ngài xuất hiện vì lợi ích và hạnh phúc của số đông, là con người phi thường không ai sánh bằng, sự xuất hiện của Ngài là hiếm có và cái chết của Ngài được nhiều người thương tiếc; nhờ Ngài mà con mắt lớn, ánh sáng lớn và bốn thánh quả được chứng ngộ. Bài cuối dành cho Sāriputta — người tiếp tục chuyển vận đúng đắn bánh xe Pháp mà Như Lai đã chuyển.
Điểm thực hànhHãy trân trọng cơ hội hiếm có được gặp Pháp trong đời này: kinh nói sự xuất hiện của một vị Phật là điều hiếm có ở đời — nghe được Pháp của Ngài rồi thì đừng để ngày tháng trôi qua uổng phí.
Phẩm Một Người
Bài thứ 170.
“Này các Tỷ-kheo, một người xuất hiện ở đời, xuất hiện vì lợi ích và hạnh phúc của nhiều người, vì lòng thương xót đời, vì sự lợi ích, an lạc và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người ấy: người xuất hiện ở đời vì lợi ích và hạnh phúc của nhiều người, vì lòng thương xót đời, vì sự lợi ích, an lạc và hạnh phúc của chư thiên và loài người.”
Bài thứ 171.
“Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của một người là điều hiếm có ở đời. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người mà sự xuất hiện của người ấy là điều hiếm có ở đời.”
Bài thứ 172.
“Này các Tỷ-kheo, một người xuất hiện ở đời, xuất hiện như một con người phi thường. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người ấy: người xuất hiện ở đời như một con người phi thường.”
Bài thứ 173.
“Này các Tỷ-kheo, cái chết của một người làm cho nhiều người thương tiếc. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người mà cái chết của người ấy làm cho nhiều người thương tiếc.”
Bài thứ 174.
“Này các Tỷ-kheo, một người xuất hiện ở đời, xuất hiện như người duy nhất, không người thứ hai, không ai sánh ngang, không ai so được, không ai địch nổi, không ai bằng, bậc cao nhất trong loài hai chân. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người ấy: người xuất hiện ở đời như người duy nhất, không người thứ hai, không ai sánh ngang, không ai so được, không ai địch nổi, không ai bằng, bậc cao nhất trong loài hai chân.”
Bài thứ 175–186.
“Này các Tỷ-kheo, với sự xuất hiện của một người, có sự xuất hiện của con mắt lớn, sự xuất hiện của ánh sáng lớn, sự xuất hiện của hào quang lớn, sự xuất hiện của sáu điều không gì hơn được, sự chứng ngộ bốn phép phân tích, sự thấu suốt nhiều yếu tố, sự thấu suốt các yếu tố khác nhau, sự chứng ngộ quả của hiểu biết và giải thoát, sự chứng ngộ quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai và quả A-la-hán. Một người ấy là ai? Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. Này các Tỷ-kheo, đây chính là một người mà với sự xuất hiện của người ấy, có sự xuất hiện của con mắt lớn, sự xuất hiện của ánh sáng lớn, sự xuất hiện của hào quang lớn, sự xuất hiện của sáu điều không gì hơn được, sự chứng ngộ bốn phép phân tích, sự thấu suốt nhiều yếu tố, sự thấu suốt các yếu tố khác nhau, sự chứng ngộ quả của hiểu biết và giải thoát, sự chứng ngộ quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai và quả A-la-hán.”
Bài thứ 187.
“Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một người nào khác tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn bánh xe Pháp cao nhất mà Như Lai đã chuyển vận, như Sāriputta. Này các Tỷ-kheo, Sāriputta tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn bánh xe Pháp cao nhất mà Như Lai đã chuyển vận.” Hết phẩm thứ mười ba: Phẩm Một Người.