Thiên Cung Cây Đèn
Vị thiên nữ tỏa sáng khắp các phương như ngôi sao mai. Nàng kể với ngài Moggallāna: trong một đêm tối mù mịt, nàng đã dâng một cây đèn đúng vào lúc cần đến đèn — việc nhỏ ấy khiến nàng sanh lên thiên cung rực rỡ.
Điểm thực hànhDâng ánh sáng đúng lúc người ta đang ở trong bóng tối — theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng — là việc phước đẹp; hãy tập mang lại sự sáng rõ cho người khác.
Thiên Cung Sự Phần Thiên Nữ Phẩm Chiếc Ghế Thiên Cung Cây Đèn
“Hỡi nàng tiên, nàng đứng,
khiến cho khắp các phương sáng rực lên,
ví như ngôi sao osadhī.
Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy?
Do điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi đây?
Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ
thích ý sanh lên cho nàng?
Hỡi nàng tiên, do điều gì mà nàng có hào quang không bị vẩn đục
sáng chói vượt trội?
Do điều gì mà khắp các phương đều chói sáng nhờ vào tất cả các phần thân thể
của nàng?
Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng:
‘Khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì?
Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy,
và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’”
Nàng tiên ấy hoan hỷ
khi được ngài Moggallāna hỏi đến.
Ðược hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích
quả báo này là của nghiệp nào:
“Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại,
trong kiếp sống trước đây ở thế giới loài người,
vào đêm tối đen mù mịt ấy,
tôi đã bố thí cây đèn vào thời điểm cần đến đèn.
Người nào, vào đêm tối đen mù mịt,
bố thí cây đèn vào thời điểm cần đến đèn
thì được sanh lên cung Trời (nơi) có viên ngọc như ý,
có lắm bông hoa, có nhiều sen trắng.
Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy.
Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây.
Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ
thích ý sanh lên cho tôi.
Do điều ấy, tôi là vị Thiên nhân có hào quang không bị vẩn đục
sáng chói vượt trội.
Do điều ấy mà khắp các phương đều chói sáng nhờ vào tất cả các phần thân thể
của tôi.
Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài
về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người.
Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy,
và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”
Nghĩa là
Với sắc đẹp nổi bật, nàng đứng đó, vị thiên nữ; làm sáng rực khắp các phương, như ngôi sao mai osadhī. Do đâu mà nàng có được sắc đẹp như thế này? Do đâu mà mọi việc ở đây được thành tựu cho nàng? Các thứ hưởng thụ lại hiện đến cho nàng, toàn những thứ vừa ý, thích lòng? Do đâu mà hào quang của nàng trong sạch, tỏa sáng vượt trội, vị thiên nữ? Do đâu mà từ khắp thân nàng, mọi phương đều sáng rực? Ta hỏi nàng, vị thiên nữ có oai lực lớn: Khi còn là con người, nàng đã làm việc phước gì? Do đâu mà oai lực của nàng rực sáng như vậy, và sắc đẹp của nàng tỏa sáng khắp các phương? Vị thiên nữ ấy hoan hỷ, được ngài Moggallāna hỏi đến; được hỏi, nàng giải thích quả này là của việc làm nào: Khi còn là người ở cõi nhân gian, trong kiếp trước ở thế giới loài người, trong đêm tối đen mù mịt, vào lúc cần đèn, tôi đã dâng một cây đèn. Ai trong đêm tối mù mịt, dâng một cây đèn đúng lúc cần đèn, sẽ sanh lên thiên cung rực rỡ như ngọc sáng, nhiều hoa thơm và nhiều sen trắng. Do điều ấy, tôi có sắc đẹp như thế này. Do điều ấy, mọi việc ở đây được thành tựu cho tôi. Các thứ hưởng thụ hiện đến cho tôi, toàn những thứ vừa ý, thích lòng. Do điều ấy, hào quang của tôi trong sạch, tỏa sáng vượt trội. Do điều ấy, từ khắp thân tôi, mọi phương đều sáng rực. Thưa ngài Tỷ-kheo có oai lực lớn, tôi xin trình bày với ngài việc phước tôi đã làm khi còn là con người. Do điều ấy, oai lực của tôi rực sáng như vậy, và sắc đẹp của tôi tỏa sáng khắp các phương.
Thiên Cung Cây Đèn.