Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về Sattuppalamālikā

Ký sự về Sattuppalamālikā

Sattuppalamālikātherīapadāna · THI-AP8 · 82 đoạn

Sattuppalamālikā kể: kiếp xưa bà là vợ vua Aruṇa ở thành Aruṇavatī; cầm bảy đóa sen xanh, bà chờ đức Phật đi qua và dâng cúng — bảy đóa hoa tỏa ra làm mái che trên đầu Phật. Nhờ phước ấy, bà làm chánh hậu của bảy mươi vị vua trời và sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương, da màu hoa sen và thơm như sen, rồi cuối cùng chứng ngộ, không còn tái sinh.

Điểm thực hành

Khi có một món quà đẹp trong tay, hãy nghĩ đến việc dâng lên điều cao quý nhất thay vì giữ cho riêng mình — như bà đã chọn dâng bảy đóa sen lên đức Phật.

Trưởng Lão Ni Ký Sự Phẩm Sumedhā Ký sự về trưởng lão ni Sattuppalamālikā

Ở thành phố Aruṇavatī,
có vị Sát-đế-lỵ tên là Aruṇavā.
Tôi đã là người vợ của vị vua ấy.
Tôi (thường) bảo (người) đưa tôi đi đó đây.
Sau khi nhận được bảy đóa sen xanh
có hương thơm của cõi trời,
tôi đã ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài,
và ngay khi ấy đã suy nghĩ như vầy:
“Với bảy đóa hoa này
được gắn ở đầu của ta thì ta có được gì?
Điều cao quý đối với ta là
được vươn đến trí tuệ của đức Phật tối thượng.”
Trong lúc chờ đợi đấng Toàn Giác,
tôi đã ngồi xuống ở gần cánh cửa lớn (nghĩ rằng):
“Khi nào đấng Toàn Giác ngự đến,
ta sẽ cúng dường đến bậc Đại Hiền Trí.”
Nổi bật, chói sáng,
y như con sư tử là vua của các thú rừng,
đấng Chiến Thắng được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu
đã đi đến ở trên đường lộ.
Sau khi nhìn thấy hào quang của đức Phật,
tôi đã trở nên mừng rỡ, có tâm ý phấn khởi.
Tôi đã mở cửa ra
và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng.
Bảy đóa hoa sen xanh
đã được phân tán ra ở trên không trung.
Chúng tạo thành hình mái che
và nằm yên ở trên đỉnh đầu của đức Phật.
Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng,
tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã chắp tay lên.
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy,
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Chúng hình thành tấm che màu xanh thẩm
ở trên đầu của tôi,
tôi tỏa ra hương thơm của cõi trời;
điều này là quả báu của bảy đóa sen xanh.
Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến thuộc dẫn đi,
trong khi tôi được tập thể quyến thuộc dẫn đi,
hết thảy nhóm người của tôi
đều được khoác lên (một) màu xanh thẩm.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của bảy mươi vị Thiên Vương.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu
Sau khi trở thành vị nữ hoàng ở khắp mọi nơi,
tôi (đã) luân hồi ở cõi này cõi khác.
Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương.
ngôi chánh hậu của sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương.
Tất cả đều thuận theo tôi,
tôi đã có lời nói hợp lý.
Màu da của tôi chính là (màu) của hoa sen xanh
và còn tỏa ra hương thơm nữa.
Tôi không biết đến làn da xấu xí;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Được thiện xảo về các nền tảng của phép thần thông,
được thích thú trong việc tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ,
được thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Được thiện xảo trong các sự thiết lập về niệm,
có các hành xứ về thiền định,
được gắn bó với các sự nỗ lực đúng đắn;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự
là điều kiện đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc,
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt,
giờ đây không còn tái sanh nữa.
trước đâyba mươi mốt kiếp,
tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy của đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở thành Aruṇavatī, có vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên Aruṇa. Tôi là vợ của vị vua ấy. Tôi thường sai người đưa mình đi đây đi đó. Cầm lấy bảy đóa sen xanh, thơm như hương cõi trời, tôi ngồi trên lầu cao đẹp nhất, và ngay lúc ấy nghĩ như vầy: “Mấy đóa hoa này cài lên đầu ta thì được ích gì? Điều quý hơn cho ta là đem dâng lên trí tuệ của đức Phật cao quý nhất.” Trong lúc chờ đón đức Phật, tôi ngồi gần cửa lớn, nghĩ rằng: “Khi đức Phật đến, ta sẽ cúng dường bậc đại hiền trí.” Nổi bật, rạng rỡ, như sư tử, vua của muôn thú, đức Phật cùng đi với Tăng đoàn Tỷ-kheo đã đi đến trên con đường. Thấy hào quang của đức Phật, tôi mừng rỡ, tâm phấn khởi. Tôi mở cửa ra và cúng dường đức Phật cao quý nhất. Bảy đóa sen xanh tỏa ra trên không trung. Chúng làm thành mái che và ở yên trên đỉnh đầu đức Phật. Tâm phấn chấn, ý vui mừng, đầy niềm phấn khởi, tôi chắp tay lên. Sau khi đặt lòng tin trong sáng vào việc ấy, tôi sinh lên cõi trời Đạo Lợi. Một tấm che màu xanh thẫm ở trên đầu tôi, tôi tỏa hương thơm cõi trời; đó là quả của bảy đóa sen xanh. Có lần, khi tôi được họ hàng đưa đi, cùng với đám họ hàng của tôi, cả đoàn người theo tôi đều khoác màu xanh thẫm. Tôi làm chánh hậu của bảy mươi vị vua trời. Tôi được làm chánh hậu Làm nữ hoàng ở khắp mọi nơi, tôi luân hồi hết cõi này đến cõi khác. Tôi làm chánh hậu của sáu mươi ba đấng Chuyển Luân Vương. ngôi chánh hậu của sáu mươi ba vị vua ấy. Tất cả đều thuận theo tôi, lời nói của tôi được mọi người nghe theo. Da tôi đúng màu hoa sen xanh và còn tỏa hương thơm nữa. Tôi không hề biết da xấu là gì; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Khéo léo về các nền tảng thần thông, yêu thích tu tập các yếu tố đưa đến giác ngộ, thành tựu các thắng trí và các pháp trọn vẹn; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Khéo léo về các Niệm Xứ, sống trong thiền định, gắn bó với nỗ lực đúng đắn; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Tôi tinh tấn, gánh vác được việc nặng, đưa đến chỗ an ổn, thoát mọi trói buộc, mọi lậu hoặc đã cạn kiệt, nay không còn tái sinh nữa. Ba mươi mốt kiếp trước, khi tôi làm việc dâng hoa ấy, tôi không còn biết cõi khổ; đó là quả của việc dâng hoa. Phiền não của tôi đã bị thiêu sạch, mọi kiếp sống đã bị xóa sạch; như voi cái bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm). Tôi đã đến được nơi tốt đẹp, đã chứng ba minh ngay trước mặt đức Phật cao quý nhất, đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Tỷ-kheo-ni Sattuppalamālikā đã nói những bài kệ này như thế. Ký sự về trưởng lão ni Sattuppalamālikā là phần thứ tám.