Kệ của trưởng lão Bandhura
Bandhurattheragāthā · THAG1.103 · 9 đoạn
Trưởng lão Bandhura nói: đã an lạc và thỏa mãn với hương vị của Giáo Pháp, đã uống vị ngon cao cả tối thượng, vị ấy không cần gì thêm và không còn thân thiết với chất độc của dục lạc.
Điểm thực hànhĐã nếm được vị của Giáo Pháp, người ta tự nhiên không quay lại với chất độc: hãy nếm sâu hơn thay vì cấm đoán suông.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.103 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười một Bandhura
“Tôi không có sự mong cầu với việc này,
tôi được an lạc, được thỏa mãn với vị của Giáo Pháp.
sau khi uống vào vị nếm cao cả tối thượng.”
Và tôi sẽ không còn thể hiện sự thân thiết với chất độc
tôi được an lạc, được thỏa mãn với vị của Giáo Pháp.
sau khi uống vào vị nếm cao cả tối thượng.”
Và tôi sẽ không còn thể hiện sự thân thiết với chất độc
Nghĩa là
Tôi không cần đến việc này, tôi an lạc, thỏa mãn với hương vị của Giáo Pháp. sau khi uống vị ngon cao cả tối thượng. Tôi sẽ không còn thân thiết với chất độc,
Trưởng lão Bandhura đã nói bài kệ như thế.