Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Yasa

Ký sự về trưởng lão Yasa

Yasattheraapadāna · THA-AP553 · 117 đoạn

Trưởng lão Yasa kể tiền thân giàu sang bên hồ nước đầy chim thú và nhạc trời: ông đến đảnh lễ đức Phật Sumedha, thỉnh Ngài cùng hội chúng về cư ngụ của mình, dâng cơm nước và y phục. Đức Phật thọ ký ông sẽ hưởng lạc cõi trời, nhiều lần làm Chuyển Luân Vương, và đến thời đức Phật Gotama sẽ chứng A-la-hán, rống tiếng sư tử trong hội chúng Tỷ-kheo.

Điểm thực hành

Dâng cúng với tâm tịnh tín và vui mừng, lại biết thỉnh người có đức về gần mình — phước ấy nuôi cả thân và tâm qua nhiều đời.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Yasa Yasa

Chỗ cư ngụ của tôi đã được
hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ nước đã khéo
được hóa hiện ra, được líu lo
bởi loài ngỗng đỏ.
(Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la,
bởi các đóa sen
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến
nước cạn xinh xắn làm thích ý.
(Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa,
đông đúc với nhiều loại chim khác nhau,
náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với những loài dơi và loài chim sáo,
và rộn ràng tiếng kêu của các loài chim khác như chim cu gáy.
Và ở đây có các loài sống ở sông
như là các con chim bồ câu,
các loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu,
các loài pampaka, và các con jīvaṁjīvaka.
(Dòng sông) có các chim thiên nga,
chim cò làm ầm ĩ, có nhiều chim cú và loài piṅgala, được đầy đủ bảy loại châu báu,
với bãi cát
có ngọc ma-ni và ngọc trai.
Tất cả các cây đều làm bằng vàng được tỏa ra
với nhiều hương thơm khác loại.
Chúng thắp sáng chỗ trú
ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm.
Sáu mươi ngàn
loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều.
Mười sáu
ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi.
Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi
đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha.
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn lao ấy.
Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác,
tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội Chúng.
Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí
tuệ ấy đã chấp nhận.
Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi,
bậc Đại Hiền Trí đã giải tán.
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn
Giác và đã đi về chỗ cư ngụ của tôi.
Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng:
“Vào buổi sáng, đức Phật sẽ đi đến
chỗ ngụ (này).” Khi ấy tất
cả đã tụ hội lại (đáp rằng):
“Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo
léo là chúng tôi sống thân cận với ngài.
Chúng tôi cũng sẽ cúng dường đến bậc
Đạo Sư là đức Phật tối thượng.”
Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống,
tôi đã thông báo về thời gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã
ngự đến cùng với
một trăm ngàn vị có năng lực.
Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các
loại nhạc cụ có
đủ năm yếu tố. Bậc Tối Thượng Nhân
đã ngồi xuống chiếc ghế làm toàn bằng vàng.
Khi ấy, ở phía trên đã
có chiếc lọng làm toàn bằng vàng.
Có những cái quạt quạt gió
đến Hội Chúng tỳ khưu vô thượng.
Tôi đã làm toại ý Hội
Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi dào.
Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu
mỗi vị một xấp vải đôi.
Sau khi ngồi xuống ở nơi Hội Chúng tỳ khưu,
vị thọ nhận các vật hiến
cúng mà mọi người gọi là “Sumedha”
đã nói lên lời kệ này:
“Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả
các vị này với cơm ăn nước uống,
ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
Người này sẽ sướng vui ở
thế giới chư Thiên một ngàn tám
trăm kiếp và sẽ trở thành
đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.
Người này sanh lên chốn nào,
là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
có chiếc lọng làm toàn bằng vàng
sẽ che cho người ấy.
Vào ba mươi
ngàn kiếp (về sau này),
bậc Đạo Sư tên Gotama,
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.
Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống,
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn
diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết
Bàn không còn lậu hoặc.
(Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng
tỳ khưu và sẽ rống lên tiếng rống
của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu,
và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.”
Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến,
các phiền não đã được tôi thiêu đốt.
Dầu ở mái che hoặc ở gốc cây,
sự run sợ không được biết đến ở tôi.
Kể từ khi tôi
đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp,
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu sự dâng cúng mọi thứ.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch.
Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Lặn sâu vào biển cả, chỗ cư ngụ của tôi được khéo tạo nên; hồ sen được khéo tạo nên, líu lo tiếng ngỗng đỏ. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm thích ý. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với những loài dơi và loài chim sáo, và những loài chim có tiếng kêu hay khác như chim cu gáy. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài pampaka, và các con jīvaṁjīvaka. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm ĩ, có nhiều chim cú và loài piṅgala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma-ni và ngọc trai. Tất cả các cây đều làm bằng vàng được tỏa ra với nhiều hương thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn lao ấy. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại Hiền Trí đã giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ của tôi. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: khi ấy tất cả đã tụ hội lại (đáp rằng): “Vào buổi sáng, đức Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này).” Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo léo là chúng tôi sống thân cận với ngài. Chúng tôi cũng sẽ cúng dường đến bậc Đạo Sư là đức Phật tối thượng. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống chiếc ghế làm toàn bằng vàng. Khi ấy, ở phía trên đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng. Có những cái quạt quạt gió đến Hội Chúng Tỷ-kheo vô thượng. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng Tỷ-kheo với cơm ăn nước uống dồi dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng Tỷ-kheo mỗi vị một xấp vải đôi. Những gì Sumedha nói, vị thọ nhận các vật hiến Sau khi ngồi xuống ở nơi hội chúng Tỷ-kheo, đã nói lên lời kệ này: Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước uống, ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm kiếp và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, có chiếc lọng làm toàn bằng vàng sẽ che cho người ấy. Vào ba mươi xuất thân từ dòng tộc Okkāka, tên Gotama theo dòng tộc, bậc Đạo Sư sẽ xuất hiện ở thế gian. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng Tỷ-kheo và sẽ rống lên tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi thiêu đốt. Dầu ở mái che hoặc ở gốc cây, sự run sợ không được biết đến ở tôi. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả sự dâng cúng mọi thứ. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Yasa đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Yasa, bài thứ 1.