Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Bodhisammajjaka

Ký sự về trưởng lão Bodhisammajjaka

Bodhisammajjakattheraapadāna · THA-AP530 · 106 đoạn

Trưởng lão Bodhisammajjaka kể: ông hốt lá rụng ở sân bảo tháp nơi cây Bồ-đề và đem đi đổ, thọ lãnh hai mươi phần công đức: luân hồi hai cõi trời người, sinh gia tộc cao quý, da vàng đẹp, không bệnh tật. Nhờ nghiệp quét sân ấy, cuối cùng ông chứng đắc các tuệ phân tích và thắng trí, sống không còn lậu hoặc.

Điểm thực hành

Quét dọn sân chùa, nơi thờ tự là việc nhỏ nhưng làm đều đặn với tâm kính trọng sẽ thành phước lớn; đừng coi thường việc vệ sinh chung.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Tiṇadāyaka Bodhisammajjaka

Trong thời quá khứ,
tôi đã hốt lá cây Bồ Đề bị rơi rụng ở sân của ngôi bảo tháp
và đã đem đi đổ.
Tôi đã thọ lãnh hai mươi phần công đức:
Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác,
do nhờ oai lực của nghiệp
ấy tôi luân hồi ở hai cõi,
ở bản thể Thiên nhân và luôn cả ở loài người nữa.
Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên,
tôi đã đi đến cõi nhân loại.
Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc,
Sát-đế-lỵ và luôn cả Bà-la-môn nữa.
Tôi có sắc đẹp,
sạch sẽ,
được đầy đủ các bộ phận cơ thể chính và phụ, thân hình được phát triển,
có cơ thể toàn vẹn không khiếm khuyết.
Dầu được sanh ra ở thế giới chư Thiên hay nhân loại,
hoặc ở bất cứ nơi đâu,
tôi đều có màu da vàng chói tương
tợ như vàng kim loại được đốt nóng.
Khi lá cây Bồ Đề được đổ bỏ tốt đẹp,
tôi luôn luôn có được làn da mềm mại,
mịn màng, láng lẩy, tinh tế,
và thanh nhã.
Khi thân thể đã được sanh lên ở
bất cứ nơi nào trong số các cõi,
bụi bặm và cáu đất không làm dơ bẩn (thân thể),
là quả thành tựu do việc đổ bỏ lá.
Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng,
hoặc do sức nóng của ngọn lửa,
các mồ hôi không tiết ra ở cơ thể của tôi đây,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang,
và tương tợ là mụn trứng cá,
và bệnh ngứa không có ở cơ thể,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa
là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
các tật bệnh không có ở cơ thể,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa
là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
sự bị ức chế không sanh lên ở tâm,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa
là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
không có các kẻ thù,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa
là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
có sự không thiếu hụt về của cải,
là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
không có sự sợ hãi đối với lửa,
đối với các vị vua,
đối với các kẻ cướp, và khi ở trong nước.
Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa
là khi tái sanh ở cõi này cõi khác,
các tôi trai tớ gái là những người
hầu cận xử sự thuận theo tâm ý (tôi).
Khi sanh lên ở cõi nhân loại,
tuổi thọ không bị giảm thiểu so
với khoảng thời gian của đời người,
tôi tồn tại đến hết tuổi thọ.
Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài,
các thị dân, và những cư dân của xứ sở,
những người ước ao sự tiến hóa, những người mong mỏi sự an lạc,
tất cả đều gắn bó (với tôi).
Tôi có của cải, có danh vọng,
có sự vinh quang,
có phe nhóm quyến thuộc.
Tôi có sự hãi sợ và run rẩy được xa lìa, tôi có được tất cả.
Chư Thiên, loài người, các hạng A-tu-la,
các Càn-thát-bà,
các Dạ-xoa và quỷ sứ,
tất cả các hạng ấy luôn luôn hộ trì tôi trong khi tôi luân hồi ở các cõi.
Sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi,
ở thế giới chư Thiên và nhân loại,
cuối cùng tôi được đạt đến
Niết Bàn vinh quang vô thượng.
Người nam nào tích lũy phước báu có liên quan đến
bậc Toàn Giác hoặc cội Bồ
Đề của bậc Đạo Sư ấy,
đối với người ấy có điều gì gọi là khó đạt được.
Sau khi vượt trội những người khác về Đạo, về Quả,
về sự truyền thừa,
và về các đức hạnh của thiền và các thắng trí,
tôi Niết Bàn không còn lậu hoặc.
Trước đây,
sau khi đổ bỏ lá của cội
cây Bồ Đề với tâm ý vui mừng,
tôi luôn luôn được sở hữu với hai mươi yếu tố này.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Trong thời quá khứ, Tôi đã hốt lá cây Bồ Đề bị rơi rụng ở sân của ngôi bảo tháp Và đã đem đi đổ. Tôi đã thọ lãnh hai mươi phần công đức: do nhờ oai lực của nghiệp ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, Ấy tôi luân hồi ở hai cõi, Ở bản thể Thiên nhân và luôn cả ở loài người nữa. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, Tôi đã đi đến cõi nhân loại. Tôi đã được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và luôn cả Bà-la-môn nữa. được đầy đủ các bộ phận cơ thể chính và phụ, thân hình được phát triển, tôi có sắc đẹp, sạch sẽ; Có cơ thể toàn vẹn không khiếm khuyết. Dầu được sanh ra ở thế giới chư Thiên hay nhân loại, Hoặc ở bất cứ nơi đâu, Tôi đều có màu da vàng chói tương Tợ như vàng kim loại được đốt nóng. mềm mại, nhẹ nhàng, láng mướt, tinh tế, thanh nhã; làn da của tôi luôn luôn có được, khi lá cây Bồ Đề được đổ bỏ tốt đẹp. từ bất cứ nơi nào trong số các cõi, khi thân thể đã được sanh lên, Bụi bặm và cáu đất không làm dơ bẩn thân thể, Là quả thành tựu do việc đổ bỏ lá. Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng, Hoặc do sức nóng của ngọn lửa, Các mồ hôi không tiết ra ở cơ thể của tôi đây, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang, Và tương tợ là mụn trứng cá, Và bệnh ngứa không có ở cơ thể, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa Là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, Các tật bệnh không có ở cơ thể, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa Là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, Sự bị ức chế không sanh lên ở tâm, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa Là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, Không có các kẻ thù, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa Là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, Có sự không thiếu hụt về của cải, Là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, khi tái sanh ở cõi này cõi khác, đối với lửa, các vị vua, các kẻ cướp, không có sự sợ hãi đối với nước. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa Là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, Các tôi trai tớ gái là những người Hầu cận xử sự thuận theo tâm ý tôi. ở kiếp sống nào có khoảng tuổi thọ, tôi được sanh ra ở cõi nhân loại, tuổi thọ không bị giảm thiểu so với khoảng đó, Tôi tồn tại đến hết tuổi thọ. Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài, Các thị dân, và những cư dân của xứ sở, tất cả đều gắn bó với tôi, những người ước ao sự tiến hóa, những người mong mỏi sự an lạc. Tôi có của cải, có danh vọng, Có sự vinh quang, tôi có sự hãi sợ và run rẩy được xa lìa, tôi có được mọi nơi trong kiếp sống. Chư Thiên, loài người, các hạng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các Dạ-xoa và quỷ sứ; tất cả các hạng ấy hộ trì tôi, luôn luôn trong khi luân hồi ở các cõi. ở thế giới chư Thiên và nhân loại, sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi, Cuối cùng tôi được đạt đến Niết-bàn vinh quang vô thượng. sau khi hướng đến bậc Toàn Giác, hoặc cội Bồ Đề của bậc Đạo Sư ấy, người nam nào tích lũy phước báu, Đối với người ấy có điều gì gọi là khó đạt được. về Đạo, về Quả, về sự truyền thừa, và về các đức hạnh của thiền và các thắng trí, sau khi vượt trội những người khác, Tôi Niết-bàn không còn lậu hoặc. Trước đây, Sau khi đổ bỏ lá của cội với tâm ý vui mừng, với hai mươi yếu tố này, tôi luôn luôn được sở hữu cùng. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, ở trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh và làm theo lời dạy của đức Phật. Tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Bodhisammajjaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bodhisammajjaka, bài thứ 8.