Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Ekavihāriya

Ký sự về trưởng lão Ekavihāriya

1 Ekavihārikattheraapadāna · THA-AP433 · 53 đoạn

Bài mở đầu phẩm Ekavihāri ca ngợi đức Phật Kassapa của kiếp Bhadda: bậc không chướng ngại, tâm như hư không, thường trú không tánh, có tâm đại bi và rành phương thức huấn luyện. Người kể nghe Pháp của Ngài, xuất gia, rồi vì bị quấy rối bởi sự chung đụng nên sống một mình trong rừng đáng yêu; sự yên tịnh của thân trở thành nhân duyên cho sự yên tịnh của tâm, và ông chứng đắc giải thoát.

Điểm thực hành

Sự yên tịnh của thân — sống độc cư, giảm chung đụng — là nhân duyên cho sự yên tịnh của tâm; hãy chủ động dành thời gian ở một mình để tu tập.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ekavihāri Ekavihāriya

Ở vào kiếp Bhadda này,
có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đấng Phạm Thiên.
tên Kassapa, thuộc dòng dõi,
trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi
đã sống không còn pháp chướng ngại, không cần sự nâng đỡ,
có tâm ý sánh bằng bầu không gian,
thường xuyên (trú vào) không tánh,
thỏa thích ở vô tướng.
có tâm không quyến luyến, lìa phiền não,
không thân cận với gia đình và đồ chúng.
Bậc Đại Bi, đấng Anh Hùng,
rành rẽ về phương thức huấn luyện,
Bị bận rộn trong những việc hữu ích cho những người khác,
đang hướng dẫn chúng sanh luôn cả chư Thiên
về Đạo Lộ đưa đến Niết Bàn,
về việc làm khô cạn bãi lầy đưa đến cảnh giới (tái sanh),
về pháp Bất Tử có phẩm vị tối thắng,
cản ngăn sự già và sự chết.
ngồi giữa đại chúng
đấng Tế Độ Thế Gian ấy
Thốt lên âm điệu của loài chim karavīka(ca-lăng-tầng-già), đấng Bảo Hộ,
đức Như Lai, với âm thanh của Phạm Thiên
đang tiếp độ những người có lối đi bị lầm lạc, không người hướng dẫn, ra khỏi chốn vô cùng khốn khổ.
những người có lối đi bị lầm lạc, không người hướng dẫn,
Trong lúc đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang thuyết giảng Giáo Pháp không bợn nhơ,
tôi đã nhìn thấy Ngài.
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài,
tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Và sau khi xuất gia, lúc bấy giờ
trong khi suy nghĩ về Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng,
tôi đã sống chỉ mỗi một mình ở trong khu rừng đáng yêu.
bị quấy rối bởi việc chung đụng
Sự yên tịnh về thân của tôi
trở thành nhân duyên chính yếu cho tôi
có được sự yên tịnh ở tâm,
có được sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong việc chung đụng.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch.
Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thành tựu tam minh,
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở vào kiếp Bhadda này, thân quyến của Phạm Thiên, danh tiếng vĩ đại; tên Kassapa, thuộc dòng dõi; xuất hiện, bậc cao quý nhất trong các vị thuyết giảng. Sống không còn chướng ngại, không cần nâng đỡ, có tâm ý sánh bằng bầu không gian, thường trú vào không tánh, thỏa thích ở vô tướng. Tâm không quyến luyến, lìa phiền não, không thân cận với gia đình và đồ chúng. Bậc Đại Bi, đấng Anh Hùng, rành rẽ về phương thức huấn luyện, Bận rộn trong những việc hữu ích cho người khác, đang hướng dẫn chúng sinh cùng chư Thiên, về con đường đưa đến Niết-bàn, về việc làm khô cạn bãi lầy đưa đến cảnh giới tái sinh, về pháp Bất Tử có phẩm vị cao nhất, ngăn cản sự già và sự chết. ngồi giữa đại chúng; đấng Tế Độ Thế Gian ấy. Thốt lên âm điệu của chim karavīka, đấng Bảo Hộ, đức Như Lai, với âm thanh của Phạm Thiên, đang cứu vớt ra khỏi chốn khốn khổ lớn lao, những người lầm lạc, không ai hướng dẫn. Đang khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian thuyết giảng Giáo Pháp không bợn nhơ, tôi đã nhìn thấy Ngài. Sau khi nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi xuất gia vào đời sống không gia đình. Và sau khi xuất gia, lúc bấy giờ, đang suy nghĩ về Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, tôi sống một mình trong khu rừng đáng yêu; bị quấy rối bởi việc chung đụng. Sự yên tịnh về thân của tôi trở thành nhân duyên chính yếu cho tôi, có được sự yên tịnh ở tâm, có được cái thấy về nỗi sợ trong việc chung đụng. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật của tôi; tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, và tám giải thoát; sáu thắng trí đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Ekavihāriya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ekavihāriya, bài thứ 1.