Ký sự về trưởng lão Supuṭakapūjaka
Trưởng lão Supuṭakapūjaka kể: đức Phật Vipassī rời chỗ nghỉ ban ngày, đi khất thực và đến gần chỗ ông; ông vui mừng dâng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp lên đức Phật tối thượng và được vui hưởng ở cõi trời suốt một kiếp. Nhờ đó, suốt chín mươi mốt kiếp ông không rơi vào khổ cảnh.
Điểm thực hànhVật chứa đựng nhỏ bé, sạch đẹp dâng cho bậc tu hành cũng là lễ vật trọn vẹn khi tâm người dâng vui mừng.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Saddasañña Supuṭakapūjaka
Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī,
trong khi đi đó đây về việc khất thực,
Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi.
Do điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng cúng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp đến đức Phật tối thượng như thế ấy,
đến đức Phật tối thượng như thế ấy,
tôi đã dâng cúng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp
(và) tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
(Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín mươi mốt kiếp,
tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của chiếc hộp.
Bốn (tuệ) phân tích, ―nt―
Nghĩa là
Khi rời chỗ nghỉ ban ngày, đấng lãnh đạo thế gian Vipassī, đang đi khất thực, Ngài đến gần chỗ tôi. Do đó, lòng sung sướng, tâm vui mừng, cho đức Phật tối thượng như thế ấy; tôi dâng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp, tôi vui hưởng ở cõi trời suốt một kiếp. Từ chín mươi mốt kiếp trước, khi tôi dâng chiếc hộp xinh đẹp, chiếc hộp mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của chiếc hộp. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Supuṭakapūjaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Supuṭakapūjaka, bài thứ 7.