Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Pubbaṅgamiya

Ký sự về trưởng lão Pubbaṅgamiya

10 Pubbaṅgamiyattheraapadāna · THA-AP292 · 36 đoạn

Trưởng lão Pubbaṅgamiya kể vắn tắt: tám mươi bốn ngàn người cùng xuất gia không còn sở hữu gì nhằm đạt mục đích tối thượng, và ông là người đứng đầu trong số các vị ấy. Đoàn người phục vụ chư vị Tự Chủ một cách tôn kính; sau khi phục vụ, ông gần kề sự chết và cùng đoàn đi đến cõi chư Thiên. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc tự chế ngự (gìn giữ giới hạnh), ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí. Bài này kết thúc phẩm Paṇṇadāyaka với kệ tóm lược mười trưởng lão, bốn mươi tám câu kệ.

Điểm thực hành

Tám mươi bốn ngàn người cùng xuất gia không còn sở hữu gì, ông là người đứng đầu của đoàn ấy; đoàn người phục vụ chư vị Tự Chủ với tâm thanh tịnh — đứng đầu một đoàn xuất gia là gánh trách nhiệm cho sự tu tập của cả đoàn.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Paṇṇadāyaka Pubbaṅgamiya

chúng tôi tám mươi bốn ngàn người
đã xuất gia, không còn sở hữu gì.
Trong số các vị ấy, tôi đã là người đứng đầu.
Nhằm đạt đến mục đích tối thượng,
dầu còn tham ái và còn sự tái sanh.
Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn,
các vị này đã tự tay phục vụ (chư Thánh nhân) một cách tôn kính.
Được tịnh tín,
Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ,
có phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc,
đã lan tỏa với tâm từ ái.
các đấng Tự Chủ không bị đánh bại
Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ,
tôi có được niệm,
nhưng tôi đã gần kề sự chết.
Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
(Kể từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc tự chế ngự.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Tám mươi bốn ngàn người chúng tôi đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi là người đứng đầu. nhằm đạt đến mục đích tối thượng. Dầu còn tham ái và còn sự tái sanh, các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn. Các vị này đã tự tay phục vụ một cách tôn kính. được tịnh tín, Các lậu hoặc đã được đoạn tận, sân hận đã được tống khứ, phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các Ngài đã lan tỏa với tâm từ ái. các đấng Tự Chủ không bị đánh bại Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm (chánh niệm), nhưng tôi đã gần kề sự chết. và chúng tôi đã đi đến cõi chư Thiên. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi gìn giữ giới hạnh (tự chế ngự), tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc tự chế ngự. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Pubbaṅgamiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Pubbaṅgamiya là phần thứ mười. Phẩm Paṇṇadāyaka là phẩm thứ hai mươi chín. Phần Tóm Lược:

Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón,
vị có một bông hoa, và (vị có) bông hoa maghava,
người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật),
sự xuất gia, vị phục vụ chư Phật,
vị đứng đầu;
(tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ đã được thuật lại.

Nghĩa là

Vị lá cây, vị trái cây, vị đi ra tiếp đón, vị một bông hoa, và vị hoa maghava, vị người phục vụ, vị sự nghiệp của chư Phật, vị sự xuất gia, vị phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; tổng cộng có bốn mươi tám câu kệ đã được thuật lại.