Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Kumudadāyaka

Ký sự về trưởng lão Kumudadāyaka

Kumudadāyakattheraapadāna · THA-AP162 · 40 đoạn

Trưởng lão Kumudadāyaka kể: khi là loài chim kukuttha có giới hạnh, có trí sáng suốt và rành rẽ về phước và tội, sống bên hồ nước thiên nhiên đầy sen gần Hi-mã-lạp, ông thấy đức Phật Padumuttara đi lại không xa hồ. Ông ngắt hoa súng trắng mọc trong nước dâng đến bậc Đại Ẩn Sĩ, và Ngài biết ý ông nên đã thọ nhận. Nhờ nhân lành ấy, trong một trăm ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Varuṇa. Bài này kết thúc phẩm Bandhujīvaka với kệ tóm lược mười trưởng lão, năm mươi sáu câu kệ.

Điểm thực hành

Một con chim có giới hạnh, biết phân biệt phước và tội, ngắt hoa súng dâng bậc Đại Hiền Trí — trí hiểu biết về nghiệp lành dữ không chỉ dành cho loài người.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bandhujīvaka Kumudadāyaka

Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn,
hồ nước thiên nhiên rộng lớn,
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh,
được tràn ngập bởi các bông sen trắng.
tên gọi kukuttha,
Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim
có giới hạnh, được thành tựu trí sáng suốt,
rành rẽ về phước và tội.
Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
ở không xa hồ nước thiên nhiên.
bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng
Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước
và đã dâng đến bậc Đại Ẩn Sĩ.
Biết được ý định của tôi,
bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận.
Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy,
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
trong một trăm ngàn kiếp.
tôi đã không đi đến khổ cảnh
Trước đây 1600 kiếp,
(cùng) tên Varuṇa này
tám vị thống lãnh dân chúng
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Không xa núi Hi-mã-lạp, có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, hồ nước thiên nhiên rộng lớn ấy, được che phủ bởi sen đỏ và sen xanh, tràn ngập sen trắng. Tên gọi là kukuttha, khi ấy, tôi là loài chim có giới hạnh, có trí sáng suốt, rành rẽ về phước và tội. Đấng hiểu biết thế gian Padumuttara, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng, Không xa hồ nước thiên nhiên, bậc Đại Hiền Trí đã đi lại (nơi ấy). Tôi ngắt hoa súng trắng mọc trong nước, và dâng đến bậc Đại Ẩn Sĩ. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. Dâng cúng vật thí ấy rồi, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch, Suốt một trăm ngàn kiếp, tôi không đi vào đường dữ 1600 kiếp trước, cùng tên Varuṇa, tám vị thống lãnh dân chúng, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Kumudadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Kumudadāyaka là phần thứ mười. Phẩm Bandhujīvaka là phẩm thứ mười sáu. Phần Tóm Lược:

Vị (có hoa) bandhujīvaka, vị có hoa màu nâu đỏ,
(vị quét dọn) con đường đi, vị có hoa kakkāru,
hoa mandārava, vị có hoa kadamba,
vị có hoa tiṇasūla, vị có hoa nāga,
hoa punnāga, vị có hoa komuda;
(tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.

Nghĩa là

Vị có hoa bandhujīvaka, vị có hoa màu nâu đỏ, vị quét đường, vị có hoa kakkāru, vị hoa mandārava, vị có hoa kadamba, vị có hoa tiṇasūla, vị có hoa nāga, Vị hoa punnāga, vị có hoa kumuda; tổng cộng năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.