Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kính Trọng Bậc Lớn Tuổi Trong Gia Tộc

Kính Trọng Bậc Lớn Tuổi Trong Gia Tộc

Pacāyikasutta · SN56.70 · 11 đoạn

Đức Phật dạy: chúng sinh biết tôn kính bậc lớn tuổi trong gia tộc thì ít ỏi, còn chúng sinh không làm như vậy thì nhiều hơn hẳn — vì họ chưa thấy bốn sự thật cao quý. Bài kinh thuộc loạt lược thuật, tiếp nối ví dụ đất trên đầu móng tay ở kinh mở đầu phẩm: phần ít ỏi như đất trên móng tay, phần đông đảo như trái đất lớn.

Điểm thực hành

Hãy tôn kính và lắng nghe bậc lớn tuổi trong gia đình: đó là một nếp sống đẹp mà số ít người giữ được, và là phần của đời sống có đạo đức.

7. Phẩm Lược Thuật Về Lúa Gạo Sống Thứ Nhất Kính Trọng Bậc Lớn Tuổi Trong Gia Tộc “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), chúng sinh biết tôn kính bậc lớn tuổi trong gia tộc thì ít ỏi; còn chúng sinh không biết tôn kính bậc lớn tuổi trong gia tộc thì nhiều hơn hẳn. (Phần tiếp theo bản gốc ghi lược thuật theo mẫu chung của loạt kinh này.) Bài thứ 10. Phẩm Lược Thuật Về Lúa Gạo Sống Thứ Nhất, phẩm thứ bảy.

Phần tóm tắt của phẩm này:

Không phải người, Biên địa, Trí tuệ, Rượu và Sinh trong nước; Kính mẹ và kính cha nữa, Kính Sa-môn, kính Bà-la-môn và kính bậc lớn tuổi.