Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Dứt Sạch Lậu Hoặc

Dứt Sạch Lậu Hoặc

Āsavakkhayasutta · SN56.25 · 9 đoạn

Đức Phật tuyên bố: các lậu hoặc chỉ chấm dứt nơi người biết, người thấy — biết và thấy ‘đây là khổ’, ‘đây là nguồn gốc của khổ’, ‘đây là sự chấm dứt của khổ’, ‘đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ’. Nơi người biết và thấy như vậy, các lậu hoặc chấm dứt. Vì thế, cần cố gắng để hiểu rõ bốn sự thật ấy.

Điểm thực hành

Muốn dứt những ô nhiễm sâu trong tâm, đừng chỉ nén chúng xuống: hãy tập biết và thấy rõ từng lớp khổ của mình theo bốn sự thật, vì sự thấy rõ ấy mới làm chúng chấm dứt.

3. Phẩm Làng Koṭi Dứt Sạch Lậu Hoặc “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Ta tuyên bố rằng các lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm) chỉ chấm dứt nơi người biết, người thấy — chứ không phải nơi người không biết, không thấy. Này các Tỷ-kheo, biết điều gì, thấy điều gì thì các lậu hoặc chấm dứt? Này các Tỷ-kheo, nơi người biết và thấy: “Đây là khổ”, các lậu hoặc chấm dứt; nơi người biết và thấy: “Đây là nguồn gốc của khổ”, các lậu hoặc chấm dứt; nơi người biết và thấy: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, các lậu hoặc chấm dứt; nơi người biết và thấy: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”, các lậu hoặc chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, chính nơi người biết như vậy, thấy như vậy thì các lậu hoặc chấm dứt.

Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.” Bài thứ 5.