Ẩn Cư Yên Tĩnh
Đức Phật dạy các Tỷ-kheo hãy cố gắng sống ẩn cư yên tĩnh một mình: vị Tỷ-kheo sống như vậy thì hiểu rõ mọi việc đúng như thật, tức là hiểu rõ bốn sự thật cao quý. Vì thế, cần cố gắng để hiểu rõ bốn sự thật ấy.
Điểm thực hànhTạo cho mình những khoảng ở một mình yên tĩnh, tránh xa ồn ào, để nhìn lại khổ và nguyên nhân của khổ trong chính đời sống của mình.
1. Phẩm Định Ẩn Cư Yên Tĩnh “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), hãy cố gắng sống ẩn cư yên tĩnh một mình. Tỷ-kheo sống ẩn cư yên tĩnh một mình thì hiểu rõ mọi việc đúng như thật. Vị ấy hiểu rõ đúng như thật điều gì? Vị ấy hiểu rõ đúng như thật: “Đây là khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là nguồn gốc của khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, hiểu rõ đúng như thật: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”. Hãy cố gắng sống ẩn cư yên tĩnh một mình. Tỷ-kheo sống ẩn cư yên tĩnh một mình thì hiểu rõ mọi việc đúng như thật. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.”
Bài thứ 2.