Chết Làm Loài Thú, Sinh Làm Người Và Các Cõi Thấp
Đức Phật dạy: chúng sinh chết từ loài thú mà được sinh làm người thì ít ỏi như đất trên đầu móng tay; còn chúng sinh chết từ loài thú mà sinh vào địa ngục, trở lại làm loài thú hay vào cõi ngạ quỷ thì nhiều hơn hẳn như trái đất lớn — vì họ chưa thấy bốn sự thật cao quý. Bài kinh thuộc phẩm Lược Thuật Về Năm Đường Sinh, dùng lại ví dụ đất trên đầu móng tay để nói về hướng tái sinh của chúng sinh.
Điểm thực hànhHướng tái sinh không phải chuyện may rủi vô cớ: nó đi theo mức hiểu biết về bốn sự thật cao quý. Hãy sống sao cho hướng đi sau khi chết của mình là hướng đi lên, bắt đầu bằng việc thấy rõ bốn sự thật ngay trong đời này.
11. Phẩm Lược Thuật Về Năm Đường Sinh Chết Làm Loài Thú, Sinh Làm Người Và Các Cõi Thấp “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), chúng sinh chết từ loài thú mà được sinh làm người thì ít ỏi; còn chúng sinh chết từ loài thú mà sinh vào địa ngục, chết từ loài thú mà sinh trở lại làm loài thú, chết từ loài thú mà sinh vào cõi ngạ quỷ thì nhiều hơn hẳn. (Phần tiếp theo bản gốc ghi lược thuật theo mẫu chung của loạt kinh này.) Bài thứ 21.