Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Thiên Nhãn Thông

Thiên Nhãn Thông

Dibbacakkhusutta · SN52.23 · 5 đoạn

Tôn giả Anuruddha cho biết nhờ tu tập bốn Niệm Xứ mà ngài có thiên nhãn trong sạch, thấy chúng sinh chết đi và sinh ra theo nghiệp của mình.

Điểm thực hành

Khi thấy một người đang may mắn hay đang khổ, hãy nhớ nguyên lý trong kinh: mọi trạng thái đều đi theo nghiệp đã làm — và quay về gieo nghiệp tốt trong việc nhỏ trước mặt.

2. Phẩm Một Ngàn Thiên Nhãn Thông “Và cũng nhờ tu tập, thực hành nhiều lần bốn Niệm Xứ này, thưa chư Hiền, với thiên nhãn trong sạch, vượt hơn mắt người thường, tôi thấy các chúng sinh chết đi và sinh ra — thấp hèn và cao sang, đẹp và xấu, may mắn và bất hạnh — và biết rõ các chúng sinh đi theo nghiệp của mình: ‘Những chúng sinh này, về thân làm điều xấu, về lời nói điều xấu, về ý nghĩ điều xấu, chê bai các bậc thánh, có cái thấy sai và tạo nghiệp theo cái thấy sai, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ sinh vào cõi khổ, chỗ xấu, nơi đọa lạc, địa ngục. Còn những chúng sinh này, về thân làm điều tốt, về lời nói điều tốt, về ý nghĩ điều tốt, không chê bai các bậc thánh, có cái thấy đúng và tạo nghiệp theo cái thấy đúng, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ sinh vào cõi lành, cõi trời.’ Như vậy, với thiên nhãn trong sạch, vượt hơn mắt người thường, tôi biết rõ các chúng sinh đi theo nghiệp của mình.”

Bài thứ 13.