Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Dự Lưu (2)

Dự Lưu (2)

Dutiyasotāpannasutta · SN48.3 · 9 đoạn

Giống bài trước, nhưng Đức Phật nói đủ năm mặt cần hiểu về năm căn: sự sinh khởi, sự biến mất, vị ngọt, mặt nguy hại và lối thoát ra. Ai hiểu đủ cả năm mặt ấy là bậc Dự lưu.

Điểm thực hành

Mỗi ngày, hãy chọn một trong năm căn — lòng tin, tinh tấn, niệm, định hay tuệ — và để ý xem hôm nay nó mạnh hay yếu; thấy rõ nó sinh từ đâu và mất đi lúc nào là bước đầu để nuôi lớn nó.

1. Phẩm Thanh Tịnh Dự Lưu (2) “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm căn này. Năm căn nào? Căn lòng tin, căn tinh tấn, căn niệm, căn định và căn tuệ. Khi một đệ tử bậc thánh hiểu đúng như thật sự sinh khởi, sự biến mất, vị ngọt, mặt nguy hại và lối thoát ra của năm căn này, Vị đệ tử bậc thánh ấy được gọi là bậc Dự lưu, không còn rơi vào đường ác, đã chắc chắn, hướng đến giác ngộ.” Bài thứ 3.