Kinh Cách Hành Sai Không Đáng Khen
Đức Phật tuyên bố: Ngài không khen cách hành trì sai ở bất cứ ai, tại gia hay xuất gia — người hành trì sai không thành tựu được chánh lý, Pháp và điều thiện. Ngược lại, Ngài khen cách hành trì đúng cho cả hai giới, vì người hành trì đúng sẽ thành tựu được cả ba điều ấy.
Điểm thực hànhĐời sống tại gia không phải là cái cớ cho hành trì sai: cùng một thước đo tám ngành áp dụng cho mọi người. Câu hỏi không phải ‘tôi ở cương vị nào’ mà là ‘tôi đang hành trì theo hướng nào’.
Phẩm Con Đường Sai Kinh Cách Hành Sai Không Đáng Khen Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ-đà của ông Cấp Cô Độc. Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, dù là người tại gia hay người xuất gia, Ta không khen cách hành trì sai. “Người tại gia hay người xuất gia mà hành trì sai thì người ấy, vì hành trì sai và do nhân hành trì sai, không thành tựu được chánh lý, Pháp và điều thiện. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách hành trì sai? “Đó là: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. “Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cách hành trì sai. “Dù là người tại gia hay người xuất gia, Ta không khen cách hành trì sai.
“Người tại gia hay người xuất gia mà hành trì sai thì người ấy, vì hành trì sai và do nhân hành trì sai, không thành tựu được chánh lý, Pháp và điều thiện. “Này các Tỷ-kheo, dù là người tại gia hay người xuất gia, Ta khen cách hành trì đúng. “Người tại gia hay người xuất gia mà hành trì đúng thì người ấy, vì hành trì đúng và do nhân hành trì đúng, thành tựu được chánh lý, Pháp và điều thiện. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách hành trì đúng? “Đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. “Này các Tỷ-kheo, đây gọi là cách hành trì đúng. “Dù là người tại gia hay người xuất gia, Ta khen cách hành trì đúng.
“Người tại gia hay người xuất gia mà hành trì đúng thì người ấy, vì hành trì đúng và do nhân hành trì đúng, thành tựu được chánh lý, Pháp và điều thiện.” Bài thứ 4.