Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Thuộc Quá Khứ (3)

Thuộc Quá Khứ (3)

Ajjhattapaccuppannāniccasutta · SN35.188 · 6 đoạn

Đức Phật dạy: mắt và các căn trong còn lại, thuộc về hiện tại, đều là vô thường. Thấy như vậy, vị Thánh đệ tử nhàm chán đối với chúng, hết tham, được giải thoát và biết mình đã giải thoát.

Điểm thực hành

Ngay lúc này, hãy nhìn vào chính cái thấy, cái nghe đang diễn ra: chúng sinh rồi diệt ngay trong khoảnh khắc — đó là vô thường thuộc về hiện tại.

Phẩm Sáu Mươi Bài Lược Thuyết Thuộc Quá Khứ (3) “Mắt, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), là vô thường thuộc về hiện tại; tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng là vô thường thuộc về hiện tại. Thấy như vậy, vị Thánh đệ tử có học nhàm chán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do nhàm chán, tham nhạt dần; do tham nhạt dần, vị ấy được giải thoát; khi đã giải thoát, trí biết rằng mình đã giải thoát khởi lên nơi vị ấy. Vị ấy biết rõ: ‘Sinh đã dứt, Phạm hạnh đã trọn, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời sống này nữa.’”