Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Trời Nóng

Kinh Trời Nóng

Uṇhavalāhakasutta · SN32.54 · 11 đoạn

Một vị Tỷ-kheo hỏi vì sao có lúc trời trở nên nóng. Đức Phật giải thích theo quan niệm của kinh: các vị trời mây nóng, khi muốn vui hưởng niềm vui riêng của mình, thì theo mong muốn trong tâm các vị ấy mà hiện tượng nóng xảy ra.

Điểm thực hành

Khi gặp một hiện tượng tự nhiên, hãy tập dừng lại và tự hỏi nhân và duyên của nó là gì, thay vì phản ứng vội vàng.

1. Phẩm Thần Mây Kinh Trời Nóng Nhân duyên ở Sāvatthi. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có lúc trời trở nóng?” “Này Tỷ-kheo, có những vị trời được gọi là trời mây nóng. Có lúc các vị ấy nghĩ: “Sao chúng ta không vui hưởng niềm vui riêng của mình nhỉ?” Và đúng theo mong muốn trong tâm các vị ấy, trời trở nóng. Này Tỷ-kheo, đó là nhân, đó là duyên khiến có lúc trời trở nóng.” Bài thứ 54.