Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Bố Thí Giúp Sinh Về Cõi Trời Mây Nóng và Các Loại Khác

Kinh Bố Thí Giúp Sinh Về Cõi Trời Mây Nóng và Các Loại Khác

Uṇhavalāhakadānūpakārasutta · SN32.13-52 · 19 đoạn

Bốn mươi kinh gộp lại đặt cùng một câu hỏi cho các cõi trời mây nóng, mây giông, mây gió và mây mưa. Câu trả lời giữ nguyên khuôn của kinh mây lạnh: làm điều tốt bằng ba nghiệp, ước nguyện sinh về cõi trời mây mưa và bố thí rộng rãi mười món.

Điểm thực hành

Khi đặt một ước nguyện cho tương lai, hãy kiểm tra xem hành động hôm nay của mình có thật sự đi cùng hướng với ước nguyện ấy không.

1. Phẩm Thần Mây Kinh Bố Thí Giúp Sinh Về Cõi Trời Mây Nóng và Các Loại Khác Nhân duyên ở Sāvatthi. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có người, sau khi thân tan rã, chết đi, được sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây nóng, sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây giông, sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây gió, hay sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây mưa?” “Này Tỷ-kheo, ở đây có người làm điều tốt bằng thân, làm điều tốt bằng lời nói và làm điều tốt bằng ý nghĩ. Người ấy được nghe rằng: “Các vị trời thuộc mây mưa sống lâu, xinh đẹp và có rất nhiều hạnh phúc.” Người ấy nghĩ: “Ước gì, sau khi thân tan rã, chết đi, mình được sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây mưa!”

Người ấy đem bố thí thức ăn, nước uống, xe cộ, quần áo, vòng hoa, hương thơm, dầu xoa, chỗ nằm và chỗ ở, và bố thí đèn dầu. Sau khi thân tan rã, chết đi, người ấy được sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây mưa. Này Tỷ-kheo, đó là nhân, đó là duyên khiến có người, sau khi thân tan rã, chết đi, được sinh về sống cùng các vị trời thuộc mây mưa.” Bài thứ 52.