Kinh Có Tính Chất Sẽ Suy Tàn
Tôn giả Rādha hỏi cái gì có tính chất sẽ suy tàn. Đức Phật trả lời: cả năm uẩn — sắc, thọ, tưởng, hành và thức — đều có tính chất sẽ suy tàn. Ai thấy như vậy thì nhàm chán năm uẩn, buông tham, được giải thoát và biết rõ sự sinh đã chấm dứt, đời tu hành đã sống trọn.
Điểm thực hànhHôm nay, mỗi khi thân mệt, tâm buồn hay một ý nghĩ khó chịu xuất hiện, hãy tự nói: ‘cái này có tính chất sẽ suy tàn, nó không phải là tôi’ — và để nó tự qua đi thay vì chống cự hay bám theo.
2. Phẩm Về Māra (phần hai) Kinh Có Tính Chất Sẽ Suy Tàn Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Rādha thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, người ta vẫn nói ‘có tính chất sẽ suy tàn, có tính chất sẽ suy tàn’. Thưa Ngài, cái gì có tính chất sẽ suy tàn?” “Này Rādha, sắc có tính chất sẽ suy tàn; cảm thọ có tính chất sẽ suy tàn; tưởng có tính chất sẽ suy tàn; các hành có tính chất sẽ suy tàn; thức có tính chất sẽ suy tàn. Khi thấy như vậy, vị đệ tử thánh có học nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với cảm thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy hết tham đắm. Do hết tham đắm, vị ấy được giải thoát. Khi đã giải thoát, vị ấy biết rằng mình đã giải thoát.
Vị ấy biết rõ: ‘Sự sinh đã chấm dứt, đời tu hành đã sống trọn, việc cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái này nữa.’” Bài thứ 10.