Kinh Muốn Và Tham (phần hai)
Đức Phật dạy Tôn giả Rādha hãy từ bỏ mọi ham muốn, tham, vui thích và khát ái cùng mọi sự bám giữ ăn sâu trong tâm, đối với từng uẩn trong năm uẩn. Khi những thứ ấy bị từ bỏ, uẩn bị cắt tận gốc như gốc cây thốt nốt đã bị chặt, về sau không thể sinh khởi nữa.
Điểm thực hànhChọn một ham muốn nhỏ đang lặp lại trong ngày — một lần kiểm tra điện thoại vô cớ, một miếng ăn thêm không cần thiết — và tập từ bỏ nó trọn một lần, quan sát xem tâm mình thay đổi ra sao.
1. Phẩm Về Māra (phần đầu) Kinh Muốn Và Tham (phần hai) Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Khi Tôn giả Rādha đã ngồi xuống một bên, Đức Phật nói với ngài: “Này Rādha, đối với sắc, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — hãy từ bỏ hết. Như vậy, sắc ấy sẽ được từ bỏ, bị cắt tận gốc, trở nên như gốc cây thốt nốt đã bị chặt, bị xóa sạch, về sau không thể sinh khởi nữa. Đối với cảm thọ, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — hãy từ bỏ hết.
Như vậy, cảm thọ ấy sẽ được từ bỏ, bị cắt tận gốc, trở nên như gốc cây thốt nốt đã bị chặt, bị xóa sạch, về sau không thể sinh khởi nữa. Đối với tưởng, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — hãy từ bỏ hết. Đối với các hành, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — hãy từ bỏ hết. Như vậy, các hành ấy sẽ được từ bỏ, bị cắt tận gốc, trở nên như gốc cây thốt nốt đã bị chặt, bị xóa sạch, về sau không thể sinh khởi nữa. Đối với thức, mọi ham muốn, mọi tham, mọi vui thích, mọi khát ái, cùng mọi sự tìm đến bám giữ, mọi chỗ tâm bám trụ, mọi sự khăng khăng chấp chặt ăn sâu trong tâm — hãy từ bỏ hết.
Như vậy, thức ấy sẽ được từ bỏ, bị cắt tận gốc, trở nên như gốc cây thốt nốt đã bị chặt, bị xóa sạch, về sau không thể sinh khởi nữa.” Bài thứ 10. Hết phẩm Về Māra thứ nhất của Tương Ưng Rādha.
Kệ tóm tắt:
Māra, chúng sinh, sợi dây trói vào đời sống, pháp cần biết rõ, hai bài về Sa-môn; bậc Dự lưu và bậc A-la-hán, và hai bài còn lại về muốn và tham.