Không Phải Của Các Ông
Đức Phật dạy cái gì không phải của các ông thì hãy buông bỏ: năm uẩn không phải của các ông, buông bỏ chúng sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Ngài ví với cỏ, củi, cành lá trong rừng Jeta: người ta mang đi hay đốt, ta không nghĩ chúng là của mình.
Điểm thực hànhĐối với mỗi cảm giác khó chịu, tự nhắc: “Cái này không phải của tôi” rồi buông.
Phẩm Không Phải Của Các Ông Không Phải Của Các Ông Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), cái gì không phải của các ông, hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an vui cho các ông. Và cái gì không phải của các ông? Sắc không phải của các ông: hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an vui cho các ông. thọ không phải của các ông, hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho các ông. Tưởng không phải của các ông, hãy buông bỏ nó. các hành không phải của các ông, hãy buông bỏ chúng. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho các ông. Thức không phải của các ông: hãy buông bỏ nó.
Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an vui cho các ông. Ví như, này các Tỷ-kheo, bất cứ cỏ, củi, cành cây và lá nào trong khu rừng Jeta này mà người ta mang đi, đem đốt, hay dùng tùy ý, Các ông có nghĩ như vầy không: “Người này đang mang chúng ta đi, đang đốt chúng ta, hay đang dùng chúng ta tùy ý!”? “Không, thưa Ngài.” “Vì sao vậy?” “Thưa Ngài, vì đối với chúng tôi, những thứ ấy không phải là tự ngã, cũng không thuộc về tự ngã.” “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sắc không phải của các ông: hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và an vui cho các ông. thọ không phải của các ông, hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho các ông.
Tưởng không phải của các ông, hãy buông bỏ nó. Các hành không phải của các ông, hãy buông bỏ chúng. Thức không phải của các ông: hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho các ông. Thứ nhất.