Vô Ngã: Anatta
Kinh Vô Ngã thứ ba: cái gì là vô ngã thì phải từ bỏ cả ham muốn lẫn tham đối với nó. Năm uẩn đều vô ngã, nên cả hai lớp dính mắc vào chúng đều phải buông.
Điểm thực hànhBuông cho trọn cả hai lớp: hết muốn nắm lấy, và hết muốn giữ chặt, đối với cái vốn không phải là mình.
14. Phẩm Tro Nóng Vô Ngã: Anatta Câu chuyện này xảy ra ở Sāvatthi. “Cái gì là vô ngã thì các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với nó, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực). Và cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo? Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã; các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với sắc. Thọ là vô ngã; các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với thọ. Tưởng là vô ngã; các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với tưởng. Các hành là vô ngã; các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với các hành. Thức là vô ngã; các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với thức. Cái gì là vô ngã thì các ông cần từ bỏ ham muốn và tham đối với nó.” Thứ mười.