Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Đầu Ngón Tay

Kinh Đầu Ngón Tay

Nakhasikhasutta · SN20.2 · 16 đoạn

Đức Phật lấy một ít đất trên đầu móng tay so với cả trái đất lớn: chúng sinh được sinh làm người ít như đất trên móng tay, còn sinh ra ngoài loài người nhiều như đất của cả trái đất. Được làm người là hiếm, nên phải sống không buông thả.

Điểm thực hành

Mỗi sáng tự nhắc: được làm người và gặp được Pháp là cơ hội rất hiếm, đừng phung phí ngày hôm nay.

Phẩm Ví Dụ Kinh Đầu Ngón Tay Đức Phật đang ở Xá-vệ. Rồi Đức Phật lấy một ít đất đặt trên đầu móng tay và gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ sao: cái nào nhiều hơn — ít đất này Ta đặt trên đầu móng tay, hay trái đất lớn này?” “Bạch Thế Tôn, trái đất lớn này nhiều hơn hẳn. Ít đất Đức Phật đặt trên đầu móng tay chỉ là chút ít thôi. So với trái đất lớn, ít đất trên đầu móng tay của Đức Phật không đáng kể, không thể so sánh, không đáng một phần nhỏ.” “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chúng sinh được sinh làm người thì rất ít; còn chúng sinh sinh ra ngoài loài người thì nhiều hơn hẳn. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông hãy học tập như thế này:

‘Chúng ta sẽ sống không buông thả.’ Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ hai.