Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Tỷ-kheo

Kinh Tỷ-kheo

Pāpabhikkhusutta · SN19.17 · 8 đoạn

Mahāmoggallāna thấy một người tu bay giữa hư không với y ngoài, bát, dây thắt lưng và cả thân mình đều cháy bừng, rực sáng, vừa bay vừa kêu đau. Đức Phật giải thích vị ấy xưa kia là một Tỷ-kheo xấu ác trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa; vì nghiệp ấy, vị ấy chịu nấu trong địa ngục rất lâu và nay còn thọ phần quả sót lại.

Điểm thực hành

Mang hình thức người tu mà sống buông thả còn nặng hơn người thường làm ác; hãy giữ gìn từ những việc nhỏ nhất trong đời sống tu hành của mình.

Phẩm Thứ Hai Kinh Tỷ-kheo “Ở đây, này Hiền giả, khi tôi đang từ núi Linh Thứu đi xuống, tôi thấy một Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) đang bay giữa hư không. Y tăng-già-lê (y ngoài) của vị ấy cháy bừng, bừng cháy, rực sáng; bát cũng cháy bừng, bừng cháy, rực sáng; dây thắt lưng cũng cháy bừng, bừng cháy, rực sáng; thân cũng cháy bừng, bừng cháy, rực sáng. Vị ấy kêu lên những tiếng đau đớn. Tôi nghĩ thầm: ‘Thật lạ lùng thay, thật hi hữu thay! Lại có một chúng sinh như thế này, một dạ-xoa như thế này, một thân phận như thế này!’” “Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, xưa kia là một Tỷ-kheo xấu ác trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, bậc Chánh Đẳng Giác. Vì nghiệp ấy, người ấy bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm; nay đang thọ nhận phần quả còn sót lại của nghiệp ấy trong một thân phận như vậy.”

Thứ bảy.