Kinh Bà-la-môn Xấu Ác Ăn Phân
Mahāmoggallāna thấy một người đàn ông chìm trong hố phân, dùng hai tay bốc phân ăn. Đức Phật giải thích ông ta xưa là một Bà-la-môn xấu ác ở Vương Xá: trong thời Đức Phật Kassapa, ông ta mời Tăng đoàn đến dùng bữa rồi đổ đầy phân vào máng và mời các vị cứ ăn thỏa thích — nay phải tự ăn phân như vậy.
Điểm thực hànhĐừng bao giờ dùng sự cúng dường hay giúp đỡ người khác làm dịp để nhục mạ họ; cái mình đãi người sẽ quay lại với mình.
Phẩm Thứ Hai Kinh Bà-la-môn Xấu Ác Ăn Phân “Ở đây, này Hiền giả, khi tôi đang từ núi Linh Thứu đi xuống, tôi thấy một người đàn ông chìm trong hố phân, đang dùng hai tay bốc phân ăn. Ông ta kêu lên những tiếng đau đớn. Tôi nghĩ thầm: ‘Thật lạ lùng thay, thật hi hữu thay! Lại có một chúng sinh như thế này, một dạ-xoa như thế này, một thân phận như thế này!’” “Chúng sinh ấy, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), xưa kia ở ngay tại Vương Xá này là một Bà-la-môn xấu ác. Trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, bậc Chánh Đẳng Giác, ông ta mời Tăng đoàn Tỷ-kheo đến dùng bữa. Ông ta đổ đầy phân vào một cái máng rồi nói: ‘Này các vị, xin cứ ăn thỏa thích và mang về nữa.’ Vì nghiệp ấy, người ấy bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm; nay đang thọ nhận phần quả còn sót lại của nghiệp ấy trong một thân phận như vậy.”
Thứ hai.