Kinh Trùng Phẩn
Như con bọ ăn phân no đầy phân mà khinh thường đồng loại, vị Tỷ-kheo được ăn ngon, được mời lại và có bát đầy rồi về khoe khoang, coi thường các bạn tu khác, sẽ tự chuốc khổ lâu dài.
Điểm thực hànhSau một ngày được tiếp đãi hậu hĩ, tuyệt đối không kể lại để so sánh mình với người tu khác.
Phẩm Thứ Nhất Kinh Trùng Phẩn Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ, cay đắng và gay gắt; chúng là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Ví như, này các Tỷ-kheo, có một con bọ ăn phân, người đầy phân, ngập trong phân, và trước mặt nó là một đống phân lớn. Nó khinh thường các con bọ ăn phân khác, nghĩ rằng: ‘Ta là con bọ ăn phân, người đầy phân, ngập trong phân, và trước mặt ta là đống phân lớn này.’ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có vị Tỷ-kheo bị của cải, sự kính trọng và danh tiếng chế ngự, tâm bị chúng chiếm giữ, vào buổi sáng mặc y, cầm bát và y, đi vào làng hay thị trấn để khất thực.
Ở đó, vị ấy ăn no thỏa thích, được người ta mời ngày mai lại đến, và bát khất thực của vị ấy thì đầy ắp. Về đến khu vườn, vị ấy khoe khoang giữa nhóm các Tỷ-kheo: ‘Tôi đã ăn no thỏa thích, được mời ngày mai lại đến, và bát của tôi đầy ắp. Tôi nhận được y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở và thuốc men cùng vật dụng cho người bệnh. Còn các Tỷ-kheo khác kia, phước ít, tiếng tăm ít, nên không nhận được y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở và thuốc men cùng vật dụng cho người bệnh.’ Vị ấy, bị của cải, sự kính trọng và danh tiếng chế ngự, tâm bị chúng chiếm giữ, khinh thường các Tỷ-kheo tốt lành khác. Này các Tỷ-kheo, việc ấy sẽ đem lại bất hạnh và khổ đau lâu dài cho kẻ ngu si ấy.
Của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ như vậy — cay đắng, gay gắt, là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ năm.