Kinh Sa Môn, Bà La Môn Thứ Hai
Kinh thứ hai trong loạt: người tu phải biết rõ cả nguồn gốc, sự tan biến, mặt ngọt, mặt hại và lối thoát của của cải, kính trọng, danh tiếng mới xứng danh Sa-môn, Bà-la-môn.
Điểm thực hànhKhi ham muốn danh lợi khởi lên, hãy truy tìm nó sinh từ đâu và nó tan đi như thế nào, thay vì chạy theo nó.
Phẩm Thứ Ba Kinh Sa Môn, Bà La Môn Thứ Hai Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết đúng như thật về nguồn gốc, sự tan biến, mặt ngọt ngào, mặt nguy hiểm và lối thoát của của cải, sự kính trọng và danh tiếng, thì Ta không công nhận họ là Sa-môn giữa các Sa-môn hay Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn; và các vị ấy, ngay trong đời này, không tự mình biết rõ, chứng ngộ, đạt đến và an trú mục đích của đời Sa-môn và mục đích của đời Bà-la-môn. Còn những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết đúng như thật về nguồn gốc, sự tan biến, mặt ngọt ngào, mặt nguy hiểm và lối thoát của của cải, sự kính trọng và danh tiếng, thì Ta công nhận họ là Sa-môn giữa các Sa-môn, Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn; và các vị ấy, ngay trong đời này, tự mình biết rõ, chứng ngộ, đạt đến và an trú mục đích của đời Sa-môn và mục đích của đời Bà-la-môn.”
Thứ sáu.