Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Con Trai Một

Kinh Con Trai Một

Ekaputtakasutta · SN17.23 · 16 đoạn

Một người mẹ có lòng tin khuyên con trai duy nhất hãy noi gương các vị cư sĩ và Tỷ-kheo mẫu mực, và dặn đừng để của cải, kính trọng, danh tiếng đến với mình khi còn đang tu học chưa tới đích, vì chúng sẽ thành chướng ngại.

Điểm thực hành

Chọn cho mình một tấm gương sống cụ thể để noi theo, thay vì chạy theo sự công nhận của đám đông.

Phẩm Thứ Ba Kinh Con Trai Một Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ, cay đắng và gay gắt; chúng là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Này các Tỷ-kheo, một nữ cư sĩ có lòng tin, khi khuyên dạy đứa con trai duy nhất yêu quý, dễ thương của mình một cách đúng đắn, sẽ khuyên như thế này: ‘Này con yêu, con hãy sống như gia chủ Citta và Hatthaka ở Āḷavī.’ Này các Tỷ-kheo, hai vị ấy là thước đo, là chuẩn mực cho các đệ tử cư sĩ nam của Ta — tức là gia chủ Citta và Hatthaka ở Āḷavī. ‘Nhưng này con yêu, nếu con rời bỏ đời sống gia đình, xuất gia sống không nhà, này con yêu, con hãy sống như Sāriputta và Moggallāna.’ Này các Tỷ-kheo, hai vị ấy là thước đo, là chuẩn mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta — tức là Sāriputta và Moggallāna.

‘Và này con yêu, mong rằng của cải, sự kính trọng và danh tiếng đừng đến với con khi con còn là người hữu học (người đang tu học) và chưa đạt được điều tâm mình hướng tới.’ Này các Tỷ-kheo, nếu của cải, sự kính trọng và danh tiếng đến với một Tỷ-kheo còn là người hữu học mà tâm nguyện chưa đạt được, chúng sẽ là chướng ngại cho vị ấy. Của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ như vậy — cay đắng, gay gắt, là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ ba.