Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Con Trai

Kinh Con Trai

Puttasutta · SN15.18 · 7 đoạn

Ở thành Sāvatthī, Đức Phật nói ngắn gọn: trong vòng luân hồi dài không thấy điểm đầu này, thật không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng có lần làm con trai của mình. Bài kinh gợi lòng thương của cha mẹ mở rộng ra với mọi người trẻ mình gặp trong đời.

Điểm thực hành

Khi thấy một người trẻ đang lạc lối, hãy nhớ họ cũng đã từng là con trai của mình trong một kiếp nào đó — và chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng, bảo vệ, thay vì phán xét lạnh lùng.

Phẩm Thứ Hai Kinh Con Trai Ở thành Sāvatthī, trong khu vườn của ông Anāthapiṇḍika, tại rừng Jeta. “Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sinh nào, trong suốt thời gian dài này, lại chưa từng có lần làm con trai của các ông. Vì vòng luân hồi này, này các Tỷ-kheo, không tìm thấy điểm bắt đầu. Không thấy được điểm đầu tiên của những chúng sinh bị vô minh che kín, bị khát ái trói chặt, cứ mãi lang thang, trôi lăn trong luân hồi. Bấy nhiêu đó là đủ để các ông chán ngán mọi thứ được tạo thành, đủ để buông bỏ, đủ để được giải thoát khỏi chúng.” Bài thứ 8.