Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Mẹ

Kinh Mẹ

Mātusutta · SN15.14 · 10 đoạn

Ở thành Sāvatthī, Đức Phật nói một điều ngắn mà sâu: trong vòng luân hồi dài không thấy điểm đầu này, thật không dễ tìm được một chúng sinh nào chưa từng có lần làm mẹ của mình. Vì vậy, mọi chúng sinh đều đáng được nhìn bằng con mắt của lòng biết ơn và tình thương như đối với mẹ.

Điểm thực hành

Hôm nay, hãy chọn một người xa lạ mình gặp và thầm nghĩ: trong luân hồi dài này, người này cũng đã từng làm mẹ của mình — rồi đối xử với họ nhẹ nhàng hơn một chút so với thường ngày.

Phẩm Thứ Hai Kinh Mẹ Ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo, vòng luân hồi này không tìm thấy điểm bắt đầu. Không thấy được điểm đầu tiên của những chúng sinh bị vô minh che kín, bị khát ái trói chặt, cứ mãi lang thang, trôi lăn trong luân hồi. Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sinh nào, trong suốt thời gian dài này, lại chưa từng có lần làm mẹ của các ông. Vì sao vậy? Vì vòng luân hồi này, này các Tỷ-kheo, không tìm thấy điểm bắt đầu. Không thấy được điểm đầu tiên của những chúng sinh bị vô minh che kín, bị khát ái trói chặt, cứ mãi lang thang, trôi lăn trong luân hồi. Bấy nhiêu đó là đủ để các ông chán ngán mọi thứ được tạo thành, đủ để buông bỏ, đủ để được giải thoát khỏi chúng.”

Bài thứ 4.